Ý của bác chủ đây là Ý THỨC kìa bác ui. lái xe thì cũng nên nhìn trước ngó sau, thấy phía trước trống trơn, phía sau 1 hàng dài mà chạy rùa bò song song với anh tải kế bên thì bố ai mà vượt được?? nếu người có ý thức chút xíu thì 1 là tăng tốc, 2 là nếu k dám tăng tốc thì chuyển qua cùng làn anh tải mà bò, chứ hiên ngang như thế người ta mới nói. ai cũng biết chạy như thế thì không sai. Tuy nhiên đừng chạy song song rùa bò, chứ ai cũng hiểu đường nhiều làn thì chuyển làn mà vượt.Em nói thật nhé, các bác ôm vô lăng trên đường chỉ có bấy nhiêu mà đã bức xúc thì em e rằng các bác chỉ tự làm khổ mình thôi. Học cách sống chung đi các bác ơi, ra đường có người nọ người kia, hơi một chút đã sân si thì làm sao sống?
Riêng với bác chủ, bác nói trên cao tốc cho chạy 120 mà có người chạy 80 khiến bác thắng dúi dụi thì em nghĩ bác có vấn đề về quan sát và phán đoán.
Đây bác đường cho chạy 80 mà anh 51A.. cứ bò 50, 55 song hành cùng xe tải cả khúc mấy km, đến khi em bóp còi quá mới tách ra
Em thấy tình huống này bình thường mà, em gặp hoài. Nếu thực sự bác vội, ngay đoạn đầu clip bác có thể vượt được mà. Bác chuyển vào làm trong, đi vượt lên xe trắng 1 chút rồi xi nhan xin đường, xe trắng sẽ đi chậm lại để nhường cho bác vượt.
Xem clip em đoán tài xe trắng là tài mới. Thường ít ai muốn đi song song với xe tải lắm, chỉ là tay lái non không dám đạp mạnh ga. Nếu em đi sau xe trắng em sẽ kiên nhẫn đi sau, không dám còi đèn gì cả sợ người ta cuống lên thì khổ.
Hic hic, nhìn trong cam thấy cách xa thế thôi, chứ thực tế gần không vượt cắt mặt được, vã lại sau 1 phút có một đoàn dài 2 bên xin vượt, có cái xe tải nó đi bên phải xe em bác à, em ko đủ bản lĩnh sang phải, mà em thì sợ xe tải lắm nó đi theo đoàn.Em thấy tình huống này bình thường mà, em gặp hoài. Nếu thực sự bác vội, ngay đoạn đầu clip bác có thể vượt được mà. Bác chuyển vào làm trong, đi vượt lên xe trắng 1 chút rồi xi nhan xin đường, xe trắng sẽ đi chậm lại để nhường cho bác vượt.
Xem clip em đoán tài xe trắng là tài mới. Thường ít ai muốn đi song song với xe tải lắm, chỉ là tay lái non không dám đạp mạnh ga. Nếu em đi sau xe trắng em sẽ kiên nhẫn đi sau, không dám còi đèn gì cả sợ người ta cuống lên thì khổ.
Còn đoạn đầu clip em tưởng xe i 10 nó chạy vượt qua tải nặng chớ
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng nghĩ như bác đây là tài mới, nhưng tài mới mà có can đảm chạy song song với tải thì cũng lạy tài luôn. Mà khả năng cao là tài này không biết đường này cho 4B chạy 2 làn để vào làn trong mà chạy.Em thấy tình huống này bình thường mà, em gặp hoài. Nếu thực sự bác vội, ngay đoạn đầu clip bác có thể vượt được mà. Bác chuyển vào làm trong, đi vượt lên xe trắng 1 chút rồi xi nhan xin đường, xe trắng sẽ đi chậm lại để nhường cho bác vượt.
Xem clip em đoán tài xe trắng là tài mới. Thường ít ai muốn đi song song với xe tải lắm, chỉ là tay lái non không dám đạp mạnh ga. Nếu em đi sau xe trắng em sẽ kiên nhẫn đi sau, không dám còi đèn gì cả sợ người ta cuống lên thì khổ.
Có 3 cách trong tình huống này:
1. Đèn còi liên tục cho em trắng chạy nhanh lên hoặc vào làn trong.
2. Chạy làn trong, rồi từ từ táp ra ngoài để em trắng lùi lại cho mình qua
3. Vào làn trong từ từ chạy sau, để ông nào hổ báo hơn mình dí đít em trắng
Chọn 1 trong 3 cách này thì hên xui thôi, tùy em trắng là người mới, người thường hay người thú
Bức xúc thì bức xúc... nhưng đành phải chấp nhận thôi! Có lần mình đi cao tốc SG-LT-DG, cả 2 lane đều gặp vài bác xe tải chở nặng, chạy cứ rề rề 70-80 km/h. Chạy bám đuôi phải hơn 3 km mới có khoảng trống để tách lane qua mặt. Nóng mặt mà vượt ẩu còn nguy hiểm hơn!
Chỉ ghét nhất là các bác có xe ngon mà cố tình chạy chậm, không chịu nhường đường... mới đáng trách
Chỉ ghét nhất là các bác có xe ngon mà cố tình chạy chậm, không chịu nhường đường... mới đáng trách
Bức xúc thiệt.Em xin mạn phép được mở thớt này để nói lên bức xúc của khi chay xe trên đường gặp các bác tài chạy chậm dưới tốc độ cho phép nhưng cứ hiên ngang ở làn đường ngoài cùng xin mấy cũng không chịu chuyển qua lane trong chạy.
Lane 70 thì chạy 60 lane trong cũng 60 vào bên trong chạy vượt lên thì sợ các XXX bắn. Đi sau lưng thì ức chế chịu không được
Cao tốc 120 thì chạy có 80 mà vẫn cứ hiên ngang chay lane ngoài cùng làm cho bao nhiêu xe thắng dúi dụi
CÁC BÁC ƠI NẾU CHẠY TỘC ĐỘ CHẬM THÌ NHƯỜNG LANE NGOÀI CHO TỤI EM CHẠY NHÉ CÁM ƠN CÁC BÁC
Không nhịn được thì XÚC. Xúc nó thì mình thành nó hay có khi tệ hơn nó.
Nhưng nhịn được cố nhịn. Nhịn được thì rất tốt.
Còn chạy kiểu đó trước sau gì cũng bị XÚC thui.