Hạng D
4/9/06
2.292
24.823
113
Chào các Bác OS, đầu tiên em xin chúc mừng năm mới các Bác OS và diễn đàn năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.....em xin mượn thớt này để giải tỏa xì trét mới gặp đầu năm
chuyện là như vậy, sáng nay bắt đầu một ngày mới đi làm sau kì nghỉ tết dài 9 ngày, em xuống hầm chung cư để lấy xe 2b đi làm, đang lấy xe thì gặp chuyện như dưới

Bảo vệ( BV): anh ơi, anh có mang theo chìa khóa ô tô không ??
Em: chi vậy??
BV: anh có thể dời xe 4B qua ô khác không vì chỗ anh đang để 4B là của người khác, với lại họ không lấy được cái xe 2B

em xin tạm dừng ở đây để kể lại chuyện xảy ra trước tết, một bữa trước tết vài hôm, em đi 4B về xuống hầm đậu xe chung cư, quan sát thấy còn 1 ô trống, em liền de xe vào thì


BV: anh ơi, anh đừng đậu xe ở ô đó, vì họ sẽ không lấy được xe 2b với lại cái nhà đó hay để 4B ở đây
Em: nó lấy không được cái xe 2b thì mặc xác nó, anh hỏi xem 2b để chỗ này à?? 2b là phải để ở chỗ 2b chứ, chỗ này qui đinh là để 4b mà, với lại tôi biết nó cố ý để 2b ở đây là để dành chỗ đậu 4b, xe 4b quá nhiều, không đủ chỗ đậu xe, chẳng có lí do gì mà xe của nhà đó đi rồi, ô còn trống mà xe khác không vào đậu được....
BV:....bla bla..!!!

cần nói thêm là BQL chung cư chỉ quy định chỗ để 4B và 2B, với 4B không có quy định xe ô tô của căn hộ nào là phải để ở ô đó

Giờ em kể tiếp chuyện đang dừng

Em: anh không có mang chìa khóa 4B nhưng anh không dời xe chỉ vì lí do chỗ đậu xe này là của riêng căn hộ nào đó
BV: anh ơi, nó đe dọa là nếu anh không dời xe là nó lấy dây xích buộc xe anh lại đó....
Em:...hichic...(không kiềm được cơn nóng giận đầu năm)...tôi thách đó

sau đó em lên gặp Ban QUản lí chung cư và tuôn ra xì trét không dừng

mới đầu năm, đầu tháng mà đã nhận được lời đe dọa...xin hỏi BQL, xe thì có cà vẹt, nhà thì có sổ hồng, người thì có CMND...còn chỗ đậu xe 4b thì có giấy tờ gì chứng minh là sở hữu riêng không....đây làm chung cư mà....nó có ô tô, tôi cũng có ô tô..mỗi tháng tiền gửi xe 4B nó đóng 1.2 tr, tôi cũng đóng 1.2 tr...khác nhau cái gì không ..???

xả cơn bực tức xong, sau đó em đi làm, trưa về, BV chỉ em một mợ đang sắp đồ lên xe và nói..đó đó, cái nhà đó....em liền tiến lại và lịch sự bắt chuyện với mợ này

Mợ: tôi hay để xe 2b và 4b ở đây, với lại đã đăng kí 2 chỗ đậu xe 4b...v.v...yêu cầu anh dời xe
Em: nếu bắt tôi dời xe với lí do đây là chỗ đậu xe riêng của chị thì tôi dứt khoát không dời xe, có gì chứng minh là sở hữu riêng của chị không ? còn nếu vui vẻ đề nghị tôi dời xe với lí do chị muốn để xe ô này vì hay vận chuyển hàng hóa thì tôi sẽ làm với điều kiện còn ô trống khác
Em: đã vào chung cư là phải tuân thủ qui định, cụ thể là xe 2b phải để chỗ 2b, 4b để ở 4b, không có ngoại lệ...xe 4b một khi đã rời khỏi ô thì phải nhường lại cho xe khác vào đậu chứ không có lí do gì chiếm làm sở hữu riêng không cho xe khác vào đậu..

nòi chuyện tới lui một hồi mợ ấy có vẻ đuối lí.....nhưng em cũng dĩ hòa vi quí, dời xe chỗ khác vì lúc đó còn những ô trống khác chứ hôm bữa em đi về mà xe 4b đậu kín hết cả chỉ còn 1 ô trống thì phải vào đậu xe thôi chứ sao...
 
Hạng C
18/1/15
702
536
93
49
E thấy cũng bực thật nhưng mà lỗi chính của BQL, không đủ chỗ thì yêu cầu những người đến sau thông cảm tìm bãi xe gần đó gửi, thu tiền rồi không sắp xếp chỗ đậu cho ng ta. Nếu có đủ chỗ đậu thì cứ phân mỗi ng một ô thì đâu xảy ra chuyện !
 
  • Like
Reactions: dcv
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.452
1.974
113
E thấy cũng bực thật nhưng mà lỗi chính của BQL, không đủ chỗ thì yêu cầu những người đến sau thông cảm tìm bãi xe gần đó gửi, thu tiền rồi không sắp xếp chỗ đậu cho ng ta. Nếu có đủ chỗ đậu thì cứ phân mỗi ng một ô thì đâu xảy ra chuyện !
Đúng đó. Lỗi của BQL
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Bác chủ ăn thua vs mợ.. ko nên.. ko nên.. :p.. hoy em ko có chung cư.. em đi da đây..
 
Hạng B2
22/10/13
114
191
43
no where
Đã đóng tiền sao k được 1 ô riêng của mình, BQL rởm thế, ai đóng tiền thì phải phân hẳn cho 1 ô cố định, ô của mình lúc xe mình đi vắng thì xe khác cũng k đc đậu, cái này Phú Mỹ Hưng nó làm tốt hơn nè.