Hạng D
11/9/14
1.702
51.393
113
nhiều khi bực, nhưng đặc thù công việc là tưói sáng nha a.
Ở Sing, thấy hệ thống tưới cây xanh họ làm tự động, chắc nà công nghệ cao quá, tốn kém quá nên gtcc ko đủ trình để mà mần nhẫy…
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
1/6/08
1.270
5.535
113
15
nhiều khi bực, nhưng đặc thù công việc là tưói sáng nha a.
Thôi tưới cây buổi sáng còn chấp nhận đi. Ngu nhất là tầm 7h mà chặn đường mé nhánh cây mới ghê.
Pasteur khúc Võ Văn Tần mình gặp hoài. Bộ bên CVCX muốn giành phần ngu nhất thiên hạ hay sao đó anh Giám đốc Nhà Bè ơi! ;)
 
Hạng D
4/12/14
1.906
87.738
113
53
Adu tài...như lá mùa thu là khốn nạn luôn.
Mấy cái tay quyết định đào đường khi vừa mới tráng nhựa được vài tháng quả là nhân tài.
Em nghĩ mấy tay này làm nhà riêng của mấy ổng, sẽ lát gạch, sơn phết xong rồi rồi mới đục tường, đào cống thoát nước. kaka :D
 
Hạng B2
18/3/15
339
500
93
Thời gian gần đây không biết các anh sửa chữa kiểu gì thấy dựng lều đỗ con xe nát che lại, 2-3 tên cầm khoan đục chỗ tiếp giáp sắt (giống tiếp giáp nhịp cầu), có tí vậy mà bữa mình bị kẹt hơn 6km, bò hơn 1h mới qua được, chạy lên thấy các anh dửng dưng khoan đục, mặc kệ thiên hạ xếp 3 hàng chen chúc bò, ngốn xăng và thời gian, thật quá nản!
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.492
98
56
Thời gian gần đây không biết các anh sửa chữa kiểu gì thấy dựng lều đỗ con xe nát che lại, 2-3 tên cầm khoan đục chỗ tiếp giáp sắt (giống tiếp giáp nhịp cầu), có tí vậy mà bữa mình bị kẹt hơn 6km, bò hơn 1h mới qua được, chạy lên thấy các anh dửng dưng khoan đục, mặc kệ thiên hạ xếp 3 hàng chen chúc bò, ngốn xăng và thời gian, thật quá nản!
Cái vụ kẹt này có từ tuần trước rùi!!!! còn cái thông minh nữa là cứ tầm 4h30- 5h chiều xe cấp cứu chuyển viện hay đưa về quê nữa!! đậu móa nó! cấp cứu mà cứ nhè giờ tan tầm mới chạy!!! mở còi- đèn từa lưa !!! kẹt chít mẹ ai mà tránh đường được!!!
 
Hạng C
13/9/08
514
4.834
93
Thời gian gần đây không biết các anh sửa chữa kiểu gì thấy dựng lều đỗ con xe nát che lại, 2-3 tên cầm khoan đục chỗ tiếp giáp sắt (giống tiếp giáp nhịp cầu), có tí vậy mà bữa mình bị kẹt hơn 6km, bò hơn 1h mới qua được, chạy lên thấy các anh dửng dưng khoan đục, mặc kệ thiên hạ xếp 3 hàng chen chúc bò, ngốn xăng và thời gian, thật quá nản!
Ức chỗ ai mới đi thứ 5 thứ 6 cũng nhịp đó chưa sửa, sao kg đợi thứ 3 thi công, đoạn đục đó có xíu , số công nhân làm + máy có 6 7 người, nhìn nhàn tản buồn thật
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: hung279 and mobicar