://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/496224/Co-tien-moi-lot-cua-dang-kiem.html
Có thể khẳng định hiện tượng này đã hình thành và tồn từ rất lâu. Tôi thực sự cảm thấy bức xúc về vấn đề này. Theo thông tin chính xác là tại Trung tâm đăng kiểm 5007V có 7 người trong đường dây. Anh Phùng Thái Sơn được làm ở bộ phận thắng sau tết nguyên đán.
Trước đó, năm 2007 thì mổi tháng ăn được khoãng 40 triệu. Sau này lên khoãng 60 triệu.Thử nghĩ anh ta quê ở Phú Thọ. Vào SG năm 2004 làm bao lâu mà gửi về nhà sửa nhà cửa, mua xe taxi cho ông anh chạy. Anh ta mua đất gần metro Q12. Hiện tại đang xây nhà. Thử hỏi với đồng lương vài triệu một tháng tiền đâu để anh ta làm như vậy? Với đồng lương như thế thì tiền thuê nhà + ăn uống đi lại 1 tháng không có dư huống là mua đất cất nhà.
Còn hiện tại anh ta vẫn còn được ăn nhưng mức ăn chỉ khoãng 25 triệu một tháng thôi. Làm ở khâu khác chứ có đình chỉ gì (//m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Chinh-tri-Xa-hoi/135517,Tam-dinh-chi-bon-dang-kiem-vien.ttm)Sau tình khi có bài viết của quý báo thì tình trạng có giảm nhưng nạn hối lộ vẫn còn đó và có phần tinh vi hơn. Thêm vào đó không chỉ có vài trung tâm đăng kiểm đó là có ăn. Ví dụ như trung tâm ở gò vấp vẫn ăn nhưng do trong nội thành chủ yếu taxi nên mức ăn thấp hơn.
Cái nạn hối lộ bao giờ mới dứt haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz