Ông đó đứt dây thần kinh nhục rồi để ý làm gì bác chủ. Em hồi sáng đi coop mart mua đồ, ai cũng xếp rau quả theo thứ tự để cân, có 1 bà ném bó rau của bả ngay hàng đầu, lúc sau lại ném bó khác y vậy, nhân viên ko để ý nên cân cho bả trước, mọi người ai cũng nhìn bả với ánh mắt chán nản hơn là tức giận.
Em nghĩ có lẽ bác nói hơi quá!Sau cái vụ chặt chém đợt tiết vừa rồi em thề ko bao giờ lên dl nữa. Em dự vài năm nữa cao tốc ra tới Phan thiết thì sự chọn lựa là mũi né, nha trang chẳng ma nào thèm ghé dl mộng mơ huyền mờ nữa
Bác nào ở dl có làm về du lịch nên góp ý chính quyền đi, lạt đg kiếm cái bảng hướng dẫn cũng ko có mà kiếm ra thì nó còn trơ khung sắt, đoé biết tiền tận thu nguồn du lịch lầm gì hết
Em nghĩ có lẽ bác nói hơi quá!Vừa rồi vợ chồng em có đi ĐL mấy ngày, có ấn tượng khá tốt với cảnh quan và con người ở đây! Có lẽ em đi không trúng mùa cao điểm! Vụ chặt chém em cũng không thấy, từ quán ốc 33 HBT đến nem nướng Bà Hùng PĐP giá cả rất phải chăng...Chỉ có lúc tối đi quán cafe Diễm Xưa nơi đường Khe Sanh nghe ca sỹ vườn hát nhạc Trịnh với 2 ly cafe với nhúm hạt dưa mà tính 225k là cảm thấy đắt. Còn lại thấy con người khá thân thiện, em đậu xe khá thoải mái, không căng thẳng như ở SG. Khoái nhất không thấy bóng dáng của CSGT. Cảnh quan, khí hậu thì tuyệt vời nên còn lâu Mũi Né với Nha Trang mới thay thế được Đà Lạt. Biết rằng mỗi nơi đều có một vẻ đẹp và thu hút riêng nhưng vẻ đẹp và thiên nhiên Đà Lạt là không thể phủ nhận!
Mừng cho anh khi còn thấy Dalat đẹp.
Hì hì, có lẽ em người Trung, mà ĐL thì người Trung cũng tương đối nhiều, phong cách ẩm thực chắc cũng ảnh hưởng, lối giao tiếp cũng vậy nên em có sự đồng cảm chăng?!Mừng cho anh khi còn thấy Dalat đẹp.
E chơi trò tàu trượt,trượt xong thì phải xếp hàng có xe kéo lên!!dau một hồi trời sắp đổ mưa e vô quán cafe gần đó trú mưa trước người ta!(trời sắp mưa)e ngồi vs f1,và người nhà,thì người nhàe đi mua đồ nướng để ăn,trời thì mưa rùi!bàn e con dư 1 cái ghế của người nhà e đi mua đồ!!vậy mà có một chú khoảngu50 sấn tới ngồi vào cái ghế trống trong ban e!!e nhe nhang nói,chú ôi ghế có nguoi ngoi roi,ông làm bơ!!!hỏi các bác có nên táng vào măkt ông ko??mà thấy ông ngầu quá nên e xìu!!im lặng luôn!!trong khi đó ông đi vs mấy bà nữa!!mấy bà thì đứng trú mưa!!

hihi, nhanh quá haBác đứng dậy xô 1 cái thật mạnh cho ổng ướt mưa cho biết![]()
