Chắc bác chưa coi kỹ video nên bác phán em NGU (nếu em NGU em tự chịu). Trong trường hợp xe trắng vượt phải trên làn khẩn cấp, em đang chạy lane phải nhe bác. Lane bên trái cũng đã kín xe. Nếu là bác trong trường hợp này, bác sẽ chạy như thế nào để không NGU? Hay bác cũng sẽ vượt phải trên làn dừng khẩn cấp vậy bác?Cao tốc tốc độ tối đa cho phép chạy 120km/h, vậy nên khi bác chạy 100km/h thì bác phải đi vào làn trong để những xe chạy trên 100km họ vượt, khi bác ko nhường người ta thì họ vượt phải là đúng rồi, nen trong trường hợp này bác là tài NGU mới đúng.
Hôm 6 tết em bị cha hạ kính vừa hút thuốc vừa chạy, trong khi tốc độ tối đa 120km/h thì hắn lại chạy 80 và chạy làn trái, em xi nhan xin dg, nhá pha rồi còi nhưng hắn vẫn rít thuốc và còn giảm tốc độ tiếp để khiêu khích, ko hiểu sao có những loại tài xế thiếu ý thức đến như vậy.
Khổ Bác này ghê ! không kể lane dừng khẩn cấp, cao tốc LT-DG có 2 lane, lane nào cũng có tốc độ max 120km/h, bác muốn chạy lane nào cũng được cả, không có khái niệm vượt phải, lane người nào thì người đó chạy ( trong giới hạn tốc độ max min cho phép theo biển báo), không có chuyện hiểu như bác là chạy 100km/h phải vào lane trong, bác hiểu sai vấn đề nên mới cm như thếCao tốc tốc độ tối đa cho phép chạy 120km/h, vậy nên khi bác chạy 100km/h thì bác phải đi vào làn trong để những xe chạy trên 100km họ vượt, khi bác ko nhường người ta thì họ vượt phải là đúng rồi, nen trong trường hợp này bác là tài NGU mới đúng.
Hôm 6 tết em bị cha hạ kính vừa hút thuốc vừa chạy, trong khi tốc độ tối đa 120km/h thì hắn lại chạy 80 và chạy làn trái, em xi nhan xin dg, nhá pha rồi còi nhưng hắn vẫn rít thuốc và còn giảm tốc độ tiếp để khiêu khích, ko hiểu sao có những loại tài xế thiếu ý thức đến như vậy.
Công nhận là quan điểm chạy nhanh thì lane trái, chậm hơn thì lane giữa phổ biến thật.
Còn quan điểm của mình ra cao tốc nếu muốn vượt xe khác thì chuyển làn để vượt, bất kể là làn trái hay làn phải, miễn sao ko vi phạm về tốc độ min/max và vạch kẻ đường
Mình chạy làn trái, mấy thằng sau xi nhan, nhá đèn tùm lum, đéo hiểu để làm cc gì, thích chạy nhanh hơn hay vượt thì chuyển làn mà đạp.
Khái niệm vượt phải bị xào nấu quá nhiều sinh ra hệ lụy này.
Còn quan điểm của mình ra cao tốc nếu muốn vượt xe khác thì chuyển làn để vượt, bất kể là làn trái hay làn phải, miễn sao ko vi phạm về tốc độ min/max và vạch kẻ đường
Mình chạy làn trái, mấy thằng sau xi nhan, nhá đèn tùm lum, đéo hiểu để làm cc gì, thích chạy nhanh hơn hay vượt thì chuyển làn mà đạp.
Khái niệm vượt phải bị xào nấu quá nhiều sinh ra hệ lụy này.
à, đây, loại tài xế như bác này phổ biến trên cao tốc @@Cao tốc tốc độ tối đa cho phép chạy 120km/h, vậy nên khi bác chạy 100km/h thì bác phải đi vào làn trong để những xe chạy trên 100km họ vượt, khi bác ko nhường người ta thì họ vượt phải là đúng rồi, nen trong trường hợp này bác là tài NGU mới đúng.
Hôm 6 tết em bị cha hạ kính vừa hút thuốc vừa chạy, trong khi tốc độ tối đa 120km/h thì hắn lại chạy 80 và chạy làn trái, em xi nhan xin dg, nhá pha rồi còi nhưng hắn vẫn rít thuốc và còn giảm tốc độ tiếp để khiêu khích, ko hiểu sao có những loại tài xế thiếu ý thức đến như vậy.
Rất nhiều người hiểu sai như thế. Bởi vậy em đi cao tốc luôn chạy lane trong cho nhẹ đầu. Trên cao tốc em chỉ sợ nhất là bị xe sau dí sát sau đuôi. Quá nguy hiểm.Khổ Bác này ghê ! không kể lane dừng khẩn cấp, cao tốc LT-DG có 2 lane, lane nào cũng có tốc độ max 120km/h, bác muốn chạy lane nào cũng được cả, không có khái niệm vượt phải, lane người nào thì người đó chạy ( trong giới hạn tốc độ max min cho phép theo biển báo), không có chuyện hiểu như bác là chạy 100km/h phải vào lane trong, bác hiểu sai vấn đề nên mới cm như thế
về luật thì đúng là ko có khái niệm vượt phải trên cao tốc, mình có quyền chuyển lane qua lại.Khổ Bác này ghê ! không kể lane dừng khẩn cấp, cao tốc LT-DG có 2 lane, lane nào cũng có tốc độ max 120km/h, bác muốn chạy lane nào cũng được cả, không có khái niệm vượt phải, lane người nào thì người đó chạy ( trong giới hạn tốc độ max min cho phép theo biển báo), không có chuyện hiểu như bác là chạy 100km/h phải vào lane trong, bác hiểu sai vấn đề nên mới cm như thế
Nhưng về ý thức thì các xe chạy chậm nên tự giác đi lane bên phải, bởi thế cao tốc nước ngoài nó có cái bảng khuyến khích này

E sợ nó k tông con lươn mà nó tông xe bác còn mệt nữaTối qua chạy trên về trên đoạn DG-LT, có trẻ trâu nào chạy sau đá đèn hoài. Đang chạy 110km/h bị đá đèn nên chuyển làn giảm xuống 80km/h cho vượt nhưng không chịu vượt vẫn đá đèn hoài. Trên xe có cái đèn pin siêu sáng tính nói F1 rọi vô mặt cho nó tông con lươn chết cho rồi, nó chết không sao sợ có người khác ngồi trên xe vạ lây nên thôi.
Bác nghĩ tài xế nào cũng biết tiếng Tây sao!!!!
về luật thì đúng là ko có khái niệm vượt phải trên cao tốc, mình có quyền chuyển lane qua lại.
Nhưng về ý thức thì các xe chạy chậm nên tự giác đi lane bên phải, bởi thế cao tốc nước ngoài nó có cái bảng khuyến khích này
![]()
Bác giống em, bữa em đi đoạn Lagi chạy đúng làn đúng tốc độ, có 1 thằng Merc chạy sau đá đèn như khùng, em bật xi nhan tấp vào cho qua cũng ko qua, mà chạy sau đá đèn, cái lát nó quẹo. EM dừng xe kiểm tra xe xem có bị gì ko, sợ hiểu lầm người ta mà thấy bánh xe, sau xe bình thường, chạy về nhà an toàn. Ko hiểu nổi, hay là nó thử đèn pha ???Tối qua chạy trên về trên đoạn DG-LT, có trẻ trâu nào chạy sau đá đèn hoài. Đang chạy 110km/h bị đá đèn nên chuyển làn giảm xuống 80km/h cho vượt nhưng không chịu vượt vẫn đá đèn hoài. Trên xe có cái đèn pin siêu sáng tính nói F1 rọi vô mặt cho nó tông con lươn chết cho rồi, nó chết không sao sợ có người khác ngồi trên xe vạ lây nên thôi.