Vẫn thế bác ạ, mấy ngày lễ tết đông nghìn nghịt, biển kín người, nước đen thui toàn rác, chả bơi biếc gì được. Chỉ được cái kẹt xe và chặt chém. Sao bác ko đi trước hoặc sau lễ vài ngày cho đỡ khổ.
Bác đi chơi vô tư đi, bây giờ bãi tắm rộng mênh mông, ko đến nỗi chen chúc như vậy đâu ạ, còn ăn uống, khách sạn bác cứ vào các địa chỉ uy tín, ko có chuyện chặt chém nữa ….VT-SG gần xịt, vài tháng em lại đi SG 1 lần, có tháng vài lần…..Thế mà bác 10 năm rùi chưa xuống VT sao??? Có 2 tiếng lái xe tà tà là tới thui mà… He he….

Ở chỗ nào mà nước đen thui và tòan rác vậy bác? Bãi Sau nước đâu có đen nhỉ? Kẹt xe thì kẹt ở SG/DN chứ VT sao kẹt được ạ….quocdungjs nói:Vẫn thế bác ạ, mấy ngày lễ tết đông nghìn nghịt, biển kín người, nước đen thui toàn rác, chả bơi biếc gì được. Chỉ được cái kẹt xe và chặt chém. Sao bác ko đi trước hoặc sau lễ vài ngày cho đỡ khổ.
Đâu đến mức đông nghẹt đâu, chỉ thế này thui!!!!


Vụ rác với nứơc đen em đảm bảo ko có ạ…
Last edited by a moderator:
1 năm em đưa F1 đi Vũng Tàu ít nhất 4-5 lần bác ạ, nhưng toàn tránh dịp lễ. Lần này nhân tiện về quê nội (Ngãi Giao) đám giỗ nên tranh thủ ghé qua luôn.Xe_chuong_ga nói:Bác đi chơi vô tư đi, bây giờ bãi tắm rộng mênh mông, ko đến nỗi chen chúc như vậy đâu ạ, còn ăn uống, khách sạn bác cứ vào các địa chỉ uy tín, ko có chuyện chặt chém nữa ….VT-SG gần xịt, vài tháng em lại đi SG 1 lần, có tháng vài lần…..Thế mà bác 10 năm rùi chưa xuống VT sao??? Có 2 tiếng lái xe tà tà là tới thui mà… He he….![]()
Hình minh họa bác ơi ("trông như thế này" thôi ạXe_chuong_ga nói:Ở chỗ nào mà nước đen thui và tòan rác vậy bác? Bãi Sau nước đâu có đen nhỉ? Kẹt xe thì kẹt ở SG/DN chứ VT sao kẹt được ạ….quocdungjs nói:Vẫn thế bác ạ, mấy ngày lễ tết đông nghìn nghịt, biển kín người, nước đen thui toàn rác, chả bơi biếc gì được. Chỉ được cái kẹt xe và chặt chém. Sao bác ko đi trước hoặc sau lễ vài ngày cho đỡ khổ.
Thật ra, mấy ngày Lễ đứng trên dốc Nghinh Phong nhìn xuống Bãi Sau thấy như đàn kiến vậy….!!!! Đông bỏ mịa ra!!!

Last edited by a moderator:
KInh nghiệm ăn chơi cho thấy, lễ tết nên ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi thì tốt nhất, vừa tiết kiệm vừa thư giãn, thoải mái. Các bác đến mấy khu du lịch chen chúc cho mệt xác.