PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Lincoln hiện nay là một dòng xe hạng sang thuộc quyền sở hữu của Ford. Vào năm 1917, Henry Leland đã lấy tên của thần tượng của mình là Tổng thống Abraham Lincoln để đặt tên cho hiệu xe do ông tạo ra. Cũng từng là một trong những sáng lập viên của Cadillac (sau khi đổi tên từ Henry Ford Motor), Leland rời bỏ bộ phận Cadillac của GM trong thời gian xảy ra Chiến tranh Thế giới I để đứng ra thành lập Lincoln Motor Company. Sản phẩm chính của hang lúc đó là động cơ máy bay, và sau chiến tranh là những chiếc xe hơi hạng sang, cao cấp. Lincoln khai báo phá sản vào năm 1922 do những khó khăn về tài chính, và được ông tổ của hiệu xe “bình dân” Henry Ford mua lại với giá 8 triệu USD.

Đó cũng là câu chuyện “Châu về Hợp Phố” trong thời buổi sơ khai của nền công nghiệp ô tô Mỹ. Câu chuyện có thể tóm tắt như vầy. Henry Ford đã bán lại công ty đầu tiên của mình cho một nhóm các cổ đông và khăn gói ra đi cùng với thương hiệu Ford và 800USD trong túi. Kế đó, nhóm cổ đông này đã mời kỹ sư Leland đến để định giá tất cả tài sản để thanh lý, nhưng Leland lại nảy ra ý định thành lập một thương hiệu xe mới dựa trên những gì Henry Ford để lại, và thế là Cadillac ra đời. Rồi thì Leland lại tách ra để thành lập Lincoln, và cuối cùng Lincoln cũng quay về thuộc Ford.

Lincoln: Xe Tổng Thống. Lincoln đã viết nên một chương dài trong lịch sử các xe của Tổng Thống Hoa Kỳ. Đầu tiên là chiếc Lincoln V12 1939 được chế tạo dành cho Tổng thống Franklin Roosevelt, và nó được sử dụng cho mãi đến năm 1950. Sau đó, các Tổng thống Truman, Eisenhower, Kennedy và Johnson chuyển sang dùng chiếc Lincoln Cosmopolitan 1950. Tổng thống John Kennedy bị ám sát khi ông đang đi trên chiếc Lincoln Continental mui trần 1961. Chiếc xe này hiện đang nằm trong bảo tàng Henry Ford Museum.

Còn đây là chiếc Lincoln 1937 Model K, được đấu giá trong hội chợ. Một trong 136 chiếc được sản xuất giới hạn. Giá cuối cùng $30,000.

Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"
 
Hạng B1
14/5/07
60
43
18
53
thanks Bác mở rộng tầm mắt cho e và mọi người.
 
Hạng B2
26/12/08
216
0
0
34
em thích mấy cái biểu tượng( hay gọi là gì cho đúng các bác nhỉ) gắn trên mui xe đó:D 

kểu dáng đẹp, bóng bẩy. nói chung là rất đẹp:D


rẻ gì bác:D giá đó ở mẽo là tầm tầm rồi mà:)
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Rẻ quá hả các bác, mà so với giá Cam rì với Xì vịt ở VN mình thì là rẻ thật đó chứ, he he... Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý, vì ở Canada một chiếc Camry 2007 mới chạy có 33 ngàn Km chỉ bán được có $15,000 là hết cốt. Nhưng ngược lại, Toyota là xe để "cày cuốc", làm sao so với xe cổ được, khập khiểng quá! Một đàng là để ngắm nghía và vuốt ve, một đàng là leo lên là quất tối ngày sáng đêm... thế thì làm sao mà so được cơ chứ :D Thôi để em hầu tiếp các bác câu chuyện nhé :D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một bóng hồng từ cựu lục địa Âu Châu đi lạc qua Bắc Mỹ.
Porche 930, 1985. Giá bán cuối cùng $33,000.

Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Và đây là một sản phẩm "tân cổ giao duyên".
Ford Coupe 1933. Hàng phục chế đã độ lại động cơ theo trường phái Hot Rod (một dạng chơi xe theo kiểu độ động cơ thật mạnh để đạt tốc độ cao nhất), lên cả bánh béo và trnag bị luôn remote mở cửa. Giá bán cuối cùng $37,000.

Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đồ phụ tùng lẳn tẳn: Nhìn thấy đống phụ tùng này chợt thấy sao mà dân chơi xe cổ ở nước ngòai hạnh phúc quá. Đồ đạc mênh mông như vầy thì làm sao mà xe cộ không bóng láng cho được. Nghĩ lại dân chơi xe cổ nước mình thấy vất vả quá...

Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"


Buổi đấu giá xe cổ "cấp huyện"