Thảo Luận Chung Buồn cho cái sự đời

Hạng B2
23/7/14
129
59
28
Không chịu học luật để rồi khi ra đường gặp xxx chỉ biết dúi bánh mì, xxx nói sao nghe vậy
suốt đời mất tiền ngu
Mà sao khi có tiền thì người ta lại lười nhỉ ? có ông bạn cũng mới mua cái B2 mà bản thân thì rảnh rổi k có làm gì mà k chịu học để thi
 
Hạng B2
23/5/13
199
80
28
4 triệu là lo từ chỗ nộp Hồ sơ ở bên Tiến Bộ đó Bác à,bao hết tất tần tật.Bởi vậy mình thấy không khó lắm mà ai cũng lo tiền nên chán đó mà
 
Hạng B2
23/5/13
199
80
28
4 chẹo là gồm cả mấy trăm ngàn phí thi lại chụp hình nữa Bác à
 
Hạng B2
23/5/13
199
80
28
Dễ vậy mà khối người tốn tiền mới đau chứ,buồn ghê
 
Hạng C
18/9/12
600
364
63
Tp Hcm
Chia sẻ cùng Bác rằng: Tôi đi đổi GPLX ở đấy (Gtvt ở đg Nguyễn ảnh Thủ) cũng gặp cảnh tương tự: đi từ 6g00 sáng ( là người đến sớm nhất) khi gọi tên , nhưng vẫn ko thấy đọc tên mình chỉ thấy CÒ dắt những người "chung 500" vào trước, tôi dân địa phương nên "cả gan" lấy đt ra chụp hình quay phim và có ý kiến thì đc vào ghế chụp hình và Họ viết biên nhận ngay....
 
  • Like
Reactions: ntt61 and duvsp
Hạng D
17/10/13
1.446
14.887
113
Không học mà có bằng. Thế mới giỏi. Học thi đậu có bằng là chuyện bình thường. Người phi thường không cần học vẩn có bằng, nên xã hội chọn họ làm lãnh đạo là đúng rồi.
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Em thấy lo bằng hay không lo bằng chả quan trọng. Cái quan trọng là chạy xe ra sao.
 
Hạng B2
16/5/14
168
128
43
TPHCM
Chúc mừng Chị nhà đã thi tốt!
Thực tế là vậy, ai lo lót thì nó sẽ cho thi trước. Chính em là người đi học, đi thi và đã chứng kiến tận mắt.
theo em biết lo lý thuyết ở 111 là 2.7. (giá đó là con sâu dạy em nói với tụi em nếu co nhu cầu nói hắn lo cho)

vài điều chia sẻ,
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.882
113
Xã hội có người này người kia, k trách và cũng chẳng thèm trách, ai cũng như ai thì cần gì mấy xxx và mấy cha chấm điểm, cái này e nói chung chứ k nói đến ai cả :)
Chủ yếu ra đường chạy xe thôi, chứ giờ lấy bằng cũng dễ