Hạng B2
27/8/10
181
0
0
53
Quan 11
Re:Buồn Khi Chia Tay Vợ 2

kyanh911 nói:
lapleevawn nói:
Qua tết rồi mà không thấy Bác nào kêu bán xe giá hữu nghị hết?
bác mua xe em không? em bán để xuống 91. Tự nhiên giờ mê mấy cái đèn hậu xe 91 ghê
Em ước có xe giống xe của Bác lắm nhưng em sợ rờ vô xe Bác là phỏng tay. hihihi.Khi nàogặp Bác em sẽ nói chuyện về xe nha.
 
Hạng B2
27/8/10
181
0
0
53
Quan 11
Re:Buồn Khi Chia Tay Vợ 2 (Sory Bác LamhuyPhong nhe)

kyanh911 nói:
lapleevawn nói:
Sorry Bác lamhuyphong nha, hôm trước Bác gọi em nói đi off 30/4, lúc em sỉn và ồn ào không nghe rõ, Mong Bác thông cảm. Khi nào Bác đi cho em quá giang nha.hihihi thanks Bác
bác Lập bữa sau đi off 30.4 với anh em hội nghiện cho vui nhé!
Em đang đợi Bác Lamhuyphong hú em nè. vì cùng ở Saigon. Nghe a e nói đi off làm em ghiền quá. chắc em bỏ tour đi Buôn Me Thuôc 30/4 quá.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
Re:Buồn Khi Chia Tay Vợ 2

lapleevawn nói:
Chú tiểu nói:
haiaccord nói:
mình thì lại hoàn canh khác, kế hoạch cưới vợ hai của mình liên tuc bị phá sản , hết năm này đến năm khác ( vì để $ kinh doanh mà khổ nổi mình củng không biết trong kd không biết bao giờ mới hết cần $) hiiiiiiiii , mình đang máu em ac 15 tuổi không biết sao nửa đây , buồn quá. mặc dù cv của mình rất cần vợ hai bên cạnh( đi rất xa, hiện tại mình đi xe máy nhưng năm nay thật sự thấy sức khỏe xuống cấp nên rất cần v2 nhưng..................)các bác cho mình lời khuyên đi có nên cưới v2 về ngay ko

Khi em cưới vợ 2 thì cũng giống như bác................
Em khuyên bác chân tình: Bác có kinh doanh thì cũng để kiếm tiền, kiếm tiền để rồi dùng nó kiếm khoản khác nhiều hơn, v.v... và cuối cùng cũng chỉ là ... tiền.
Bác ko xài nó thì rồi bác cũng sẽ chết. Ko mang theo được cái gì cả. Vì vậy bác hãy sống sao khi 50 tuổi bác làm lễ mừng thượng thọ là OK rồi (vì bác sống 1 năm = người khác sống 1,5 năm)
Bác nghĩ sao? ???!!!
Bác chutieu khuyên rất chất tình. Sống không để bụng, chết không mang theo. Bác haiaccord ẵm v2 về sớm. Khi nào buồn thì lấy v2 ra vọc chơi.hihihi
Các bác nói làm em nhớ đến lần đầu tiên em sở hữu 1 chiếc Matiz trong đời, cái cảm giác ấy nó như mối tình đầu, không quên được, khi em ngía được 1 em 2005, còn gần như mới chủ kếu 150tr năm 2009,sau khi xem xe em về bảo mợ cả sẽ lấy xe, mợ cả nhà em mắt tròn xoe như người hành tinh rớt xuống đất bẩu: Anh có biết chạy xe mô tê mà đòi mua xe- các bác có tin không, sự thật 100%, nhưng em quyết thì mợ cả cũng chiều, khi lấy xe về bạn em chạy về nhà giúp, vì chưa chuẩn bị cho việc có xe nên tối hôn nớ em ra xe ngủ- cái cảm giác như lần đầu tiên động phòng zậy các bác ơi, hôm sau nhờ bạn chạy đến nhà của hắn để cất xe và 4 tháng sau em mới có bằng (vì bạn em làm trường lái và sở giao thông nên cũng được ưu tiên).
Tới giờ em cũng không hiểu mình quyết mua xe trong trường hợp nớ là đúng hay sai
 
Hạng D
30/3/10
1.049
78
48
Re:Buồn Khi Chia Tay Vợ 2

lapleevawn nói:
Chú tiểu nói:
haiaccord nói:
mình thì lại hoàn canh khác, kế hoạch cưới vợ hai của mình liên tuc bị phá sản , hết năm này đến năm khác ( vì để $ kinh doanh mà khổ nổi mình củng không biết trong kd không biết bao giờ mới hết cần $) hiiiiiiiii , mình đang máu em ac 15 tuổi không biết sao nửa đây , buồn quá. mặc dù cv của mình rất cần vợ hai bên cạnh( đi rất xa, hiện tại mình đi xe máy nhưng năm nay thật sự thấy sức khỏe xuống cấp nên rất cần v2 nhưng..................)các bác cho mình lời khuyên đi có nên cưới v2 về ngay ko

Khi em cưới vợ 2 thì cũng giống như bác................
Em khuyên bác chân tình: Bác có kinh doanh thì cũng để kiếm tiền, kiếm tiền để rồi dùng nó kiếm khoản khác nhiều hơn, v.v... và cuối cùng cũng chỉ là ... tiền.
Bác ko xài nó thì rồi bác cũng sẽ chết. Ko mang theo được cái gì cả. Vì vậy bác hãy sống sao khi 50 tuổi bác làm lễ mừng thượng thọ là OK rồi (vì bác sống 1 năm = người khác sống 1,5 năm)
Bác nghĩ sao? ???!!!
Bác chutieu khuyên rất chất tình. Sống không để bụng, chết không mang theo. Bác haiaccord ẵm v2 về sớm. Khi nào buồn thì lấy v2 ra vọc chơi.hihihi
Chí phải . Hehe
 
Hạng B1
25/1/11
68
0
6
Re:Buồn Khi Chia Tay Vợ 2

dung_gialai nói:
lapleevawn nói:
Chú tiểu nói:
haiaccord nói:
mình thì lại hoàn canh khác, kế hoạch cưới vợ hai của mình liên tuc bị phá sản , hết năm này đến năm khác ( vì để $ kinh doanh mà khổ nổi mình củng không biết trong kd không biết bao giờ mới hết cần $) hiiiiiiiii , mình đang máu em ac 15 tuổi không biết sao nửa đây , buồn quá. mặc dù cv của mình rất cần vợ hai bên cạnh( đi rất xa, hiện tại mình đi xe máy nhưng năm nay thật sự thấy sức khỏe xuống cấp nên rất cần v2 nhưng..................)các bác cho mình lời khuyên đi có nên cưới v2 về ngay ko

Khi em cưới vợ 2 thì cũng giống như bác................
Em khuyên bác chân tình: Bác có kinh doanh thì cũng để kiếm tiền, kiếm tiền để rồi dùng nó kiếm khoản khác nhiều hơn, v.v... và cuối cùng cũng chỉ là ... tiền.
Bác ko xài nó thì rồi bác cũng sẽ chết. Ko mang theo được cái gì cả. Vì vậy bác hãy sống sao khi 50 tuổi bác làm lễ mừng thượng thọ là OK rồi (vì bác sống 1 năm = người khác sống 1,5 năm)
Bác nghĩ sao? ???!!!
Bác chutieu khuyên rất chất tình. Sống không để bụng, chết không mang theo. Bác haiaccord ẵm v2 về sớm. Khi nào buồn thì lấy v2 ra vọc chơi.hihihi
Các bác nói làm em nhớ đến lần đầu tiên em sở hữu 1 chiếc Matiz trong đời, cái cảm giác ấy nó như mối tình đầu, không quên được, khi em ngía được 1 em 2005, còn gần như mới chủ kếu 150tr năm 2009,sau khi xem xe em về bảo mợ cả sẽ lấy xe, mợ cả nhà em mắt tròn xoe như người hành tinh rớt xuống đất bẩu: Anh có biết chạy xe mô tê mà đòi mua xe- các bác có tin không, sự thật 100%, nhưng em quyết thì mợ cả cũng chiều, khi lấy xe về bạn em chạy về nhà giúp, vì chưa chuẩn bị cho việc có xe nên tối hôn nớ em ra xe ngủ- cái cảm giác như lần đầu tiên động phòng zậy các bác ơi, hôm sau nhờ bạn chạy đến nhà của hắn để cất xe và 4 tháng sau em mới có bằng (vì bạn em làm trường lái và sở giao thông nên cũng được ưu tiên).
Tới giờ em cũng không hiểu mình quyết mua xe trong trường hợp nớ là đúng hay sai
được động phòng với em nó là sướng rồi bác ơi... ít nhất thì xe bác để đến thời đểm này bán có lãi...heeee nói chung thích là mua thôi mà, đừng trì hoãn cái sự sung sướng lại...