Thảo Luận Chung Buồn khi có ô tô

JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.273
113
Sở hữu oto là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng khi đã rước em nó về nhà thì ôi thôi, đủ thứ cảnh khổ, đối với 2b thì xe ông to ông phải đền, đối với bạn bè mình là thằng tài không công, đối với nhà nước thì mình là "chùm khế", đối với xxx thì mình là ổ bánh mỳ.... còn đủ thứ tùm lum, chắc bán xe quá mấy bạn ơi, riết mình cảm thấy tủi thân khi ra đường bằng oto quá

Hãy nhìn mặt được khi sở hữu cho đở tủi thân đi, vì nhiều người muốn mà hông được. Bao nhiêu thứ như vậy, so với mớ tiền bỏ ra càng đau hơn.
 
  • Like
Reactions: zanbii and yodavn
Hạng B2
8/4/09
325
553
93
dạ em cũng mệt mỏi như bác chủ vì cũng tốn kha khá chi phí, nhưng mỗi lần chở vợ con đi đâu dưới trời mưa tầm tã, dưới cái nóng đổ lửa của đất sài gòn hay chở ông bà già đi siêu thị với một thùng đồ đầy ắp, thi thoảng chở ông bà già đi xa, ông già ngồi rung đùi, bà già thì mơ màng ngắm phố phường, khi đó thì cảm thấy chi phí bỏ ra quá nhỏ so với lợi ích nó mang lại :)
 
  • Like
Reactions: zanbii and Nghiatvt
Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Bác chủ nói đúng á. Giờ lái xe thấy oải gì đâu. Qua 2 lần bán xe lỗ chổng vó. Tiếc hùi hụi nhưng vì cần nên phải bán. Không có xe nên hay đi uber thấy cũng phẻ người. Nhưng nhiều khi khó gọi quá. Bị lệ thuộc hơn so với khi mình có xe.
 
  • Like
Reactions: Binhxe and zanbii
Hạng D
15/7/11
1.056
2.648
113
Em thích nhìn vấn đề theo hướng tích cực hơn bác ạ :) : tránh nóng, nhất là tránh mưa, đi một lần được nhiều người, an toàn hơn đi xe máy, đi xa không mệt, gia đình ngồi chung nói chuyện vui hơn, vợ mang thai hoặc gia đình có em bé nhỏ, đi sẽ an tâm hơn.
Em vẫn chúc mừng bác có oto, thế là hơn nhiều người lắm rồi ạ :D
 
  • Like
Reactions: JF and zanbii
Hạng D
11/4/10
1.578
3.340
113
TP.HCM
Đúng là buồn thiệt, vì có ít nhất 3 lý do để buồn: (vì có những việc không thể quay trở lại..)

- Tại sao mình không mua ô tô sớm hơn?..

- Xe của mình còn cùi bắp quá..phải cố gắng làm hơn nữa...để nâng đời xe..mình đã quá an phận.

- Buồn cho hoàn cảnh bạn bè/người thân chưa có được ô tô vi vu chung cho vui với mình, do sống ở xứ "thiên đường trời ơi" + sự độc quyền của của NN dành cho thị trường ô tô..mà cái ô tô trở thành cái gì đó xa xỉ (bị ganh ghét), bị lên án, vu khống là nguyên nhân chính gây kẹt xe..và tìm mọi cách đánh thuế nó.

"Đời là vạn ngày sầu.., biết tìm vui chốn nào?.." hi..hi..
 
Hạng D
28/11/09
1.171
3.032
113
Hồ Chí Minh
Bác chủ nói đúng á. Giờ lái xe thấy oải gì đâu. Qua 2 lần bán xe lỗ chổng vó. Tiếc hùi hụi nhưng vì cần nên phải bán. Không có xe nên hay đi uber thấy cũng phẻ người. Nhưng nhiều khi khó gọi quá. Bị lệ thuộc hơn so với khi mình có xe.
Đi xe dịch vụ lỡ rớt đo trên xe thì hên xui, lên xe mình cảm giác quen thuộc từ mùi xe đen đo dùng trong xe khăc hẳn Bác ah nhất là gặp mấy em xe máy chạy ẩu mình tự tin giữ lane chẳng ngại gì cả.