View attachment 443057
Lâu rồi em không lấy 4b đi làm. Hôm nay có việc nên phải xách nó theo, và đã gặp một tình huống buồn ngủ khi phải chôn chân giữa đám đông kẹt xe, mà lại không có cách nào dừng lại để ngủ. Em kể câu chuyện này không biết các bác có ai đã gặp tình huống này chưa? [pagebreak][/pagebreak]
6.15pm em rời sky Garden Q7, mênh mang bò qua Kênh Tẻ, lết qua Calmet rồi Khánh Hội. Đường kẹt xe làm em thấy bắt đầu buồn ngủ.
6.45 em tới trước cổng doanh trại Hải Quân đường Tôn Đức Thắng. 7g nhích tới được beer club gần Ngô Văn Năm. Ngồi trên xe em buồn ngủ kinh khủng, cảm giác chóng mặt muốn nôn trên xe nữa. Giống thời bị say xe khi đi xe đò ban đêm mà không ngủ được.
Em tắt nhạc, uống nước và bớt máy lạnh mà 2 mắt em nó cũng kg mở lên nổi. Em đi có 1 mình kg ai nói chuyện hết. 7g30 tới được giao lộ NHCanh, đường đông mà em lái xe vô thức tới gần Audi luôn. Từ Audi về dốc cầu Bông em nhích với tốc độ chừng 30, có bác Ỉn xuống dốc cầu xong lấn qua phải làm cái vèo tạt vào lại làm em giật mình, chắc nhiều bác giận lắm tưởng chim mồi xuất hiện giữa SG.
Em về tới bãi xe lúc gần 8g. Xuống xe vào wc rữa mặt rồi lấy xe máy về. Gần 2g cho cung đường 12km. Đi xe máy em lạng lách có 30p chưa tới. Đôi khi ở SG ôm cái xe 4b nó là cực hình.
Mai em lại có chuyến Nha Trang, lần trước em buồn ngủ giữa trưa gần tới Cam Ranh sau khi dừng chân no bụng ở Vĩnh Hảo.
Một lần em lái xe vô thức khi đi Châu Đốc, em thấy xe 2b từ xa, em lấy ngón tay cái bóp vành vô lăng hoài mà sao kèn nó kg kêu. Chợt giật mình thì ra đang lái xe 4b chứ kg phải xe máy.
Đường vắng thì dừng lại chợp mắt được. Chứ kẹt xe như chiều nay thì em làm sao mấy bác?