bác Hòa ở đâu, e làm quận 1, nhà quận 7. có gần bác hem?0908936767 Hòa . Don het
Mấy vụ này em né hết, thà phụ người chứ không để mình chịu thiệt. Ai ném đá thì em chịu hết. Em còn vợ con phải chăm lo nữa nên không để bản thân dính vô mấy vụ dễ bị oan mà không giải thích được như vầy.
E q11 q7 luôn . Dan sg 100 kakaka . Men khachbác Hòa ở đâu, e làm quận 1, nhà quận 7. có gần bác hem?
ngon luôn. e ở Tân Kiểng, gần lotte mark đây.E q11 q7 luôn . Dan sg 100 kakaka . Men khach
2 vc minh ở riêng . Gan đó đo haglngon luôn. e ở Tân Kiểng, gần lotte mark đây.
Không lẽ thấy chết mà không cứu? Nhưng cứu xong rồi ai cứu mình đây? Em cũng đắn đo, ko riêng việc cứu người TNGT mà nhiều việc khác nữa.
Em xin kể câu chuyên của chính em - xảy ra tại hẻm 628 hậu giang q6
Hơn 11h đêm 2 mẹ con đi xe đạp nằm chình ình giữa hẻm, bà mẹ thì nằm im, đứa con 2-3t đang khóc ngất, dân trong hẻm đứng trong nhà nhìn ra ko 1 ai đi ra ngoài coi chuyện gì đã xảy ra. Em chạy qua rồi nhưng chiu ko nổi phải quay lại thì thấy bà mẹ té đè lên xe đạp mà cái xe đạp đang đè lên chân thằng bé. Em dựng xe dậy lấy cái chân thằng nhỏ ra, nhờ em mà dân gần đó mới mạnh dạn đi ra cứu người. Người rọi đèn, người đưa chai dầu, người báo CA, người thì tìm đt của nạn nhân để gọi về cho gia đình. Lúc sau CA đến chở đi bệnh viện và yêu cầu em phải đi theo, lúc đến nơi bảo em ngồi chờ đi có 1 bác CA ngồi cùng thì người nhà (em nạn nhân) cũng đến hỏi CA tại sao? Bác CA bảo ko biết gì đợi tỉnh đã, bất ngờ người nhà quay qua chữi mắng rồi đánh em, mai nhờ ông cA can ra nếu ko em no đòn.
Cuối cùng thì trắng đen cũng đã rõ là 2 vợ chồng gây lộn bà vợ đạp xe về nhà ba mẹ ruột dọc đường tối với trơn nên tự té, em nghe hoàn cảnh thấy tội quá cho thêm 100k. Ăn may thế nào mà lúc đó có cô y tá để ý và em cũng không bỏ qua cơ hội Và kể từ đó em thoát kiếp FA luôn ạ kakaka
Nếu có gặp lại chuyện như vậy em cũng sẵn sàng giúp đỡ vì em nghĩ đơn giản thôi "giúp người không nghĩ thiệt hơn"
Hơn 11h đêm 2 mẹ con đi xe đạp nằm chình ình giữa hẻm, bà mẹ thì nằm im, đứa con 2-3t đang khóc ngất, dân trong hẻm đứng trong nhà nhìn ra ko 1 ai đi ra ngoài coi chuyện gì đã xảy ra. Em chạy qua rồi nhưng chiu ko nổi phải quay lại thì thấy bà mẹ té đè lên xe đạp mà cái xe đạp đang đè lên chân thằng bé. Em dựng xe dậy lấy cái chân thằng nhỏ ra, nhờ em mà dân gần đó mới mạnh dạn đi ra cứu người. Người rọi đèn, người đưa chai dầu, người báo CA, người thì tìm đt của nạn nhân để gọi về cho gia đình. Lúc sau CA đến chở đi bệnh viện và yêu cầu em phải đi theo, lúc đến nơi bảo em ngồi chờ đi có 1 bác CA ngồi cùng thì người nhà (em nạn nhân) cũng đến hỏi CA tại sao? Bác CA bảo ko biết gì đợi tỉnh đã, bất ngờ người nhà quay qua chữi mắng rồi đánh em, mai nhờ ông cA can ra nếu ko em no đòn.
Cuối cùng thì trắng đen cũng đã rõ là 2 vợ chồng gây lộn bà vợ đạp xe về nhà ba mẹ ruột dọc đường tối với trơn nên tự té, em nghe hoàn cảnh thấy tội quá cho thêm 100k. Ăn may thế nào mà lúc đó có cô y tá để ý và em cũng không bỏ qua cơ hội Và kể từ đó em thoát kiếp FA luôn ạ kakaka
Nếu có gặp lại chuyện như vậy em cũng sẵn sàng giúp đỡ vì em nghĩ đơn giản thôi "giúp người không nghĩ thiệt hơn"
Tuyệt vời!Em xin kể câu chuyên của chính em - xảy ra tại hẻm 628 hậu giang q6
Hơn 11h đêm 2 mẹ con đi xe đạp nằm chình ình giữa hẻm, bà mẹ thì nằm im, đứa con 2-3t đang khóc ngất, dân trong hẻm đứng trong nhà nhìn ra ko 1 ai đi ra ngoài coi chuyện gì đã xảy ra. Em chạy qua rồi nhưng chiu ko nổi phải quay lại thì thấy bà mẹ té đè lên xe đạp mà cái xe đạp đang đè lên chân thằng bé. Em dựng xe dậy lấy cái chân thằng nhỏ ra, nhờ em mà dân gần đó mới mạnh dạn đi ra cứu người. Người rọi đèn, người đưa chai dầu, người báo CA, người thì tìm đt của nạn nhân để gọi về cho gia đình. Lúc sau CA đến chở đi bệnh viện và yêu cầu em phải đi theo, lúc đến nơi bảo em ngồi chờ đi có 1 bác CA ngồi cùng thì người nhà (em nạn nhân) cũng đến hỏi CA tại sao? Bác CA bảo ko biết gì đợi tỉnh đã, bất ngờ người nhà quay qua chữi mắng rồi đánh em, mai nhờ ông cA can ra nếu ko em no đòn.
Cuối cùng thì trắng đen cũng đã rõ là 2 vợ chồng gây lộn bà vợ đạp xe về nhà ba mẹ ruột dọc đường tối với trơn nên tự té, em nghe hoàn cảnh thấy tội quá cho thêm 100k. Ăn may thế nào mà lúc đó có cô y tá để ý và em cũng không bỏ qua cơ hội Và kể từ đó em thoát kiếp FA luôn ạ kakaka
Nếu có gặp lại chuyện như vậy em cũng sẵn sàng giúp đỡ vì em nghĩ đơn giản thôi "giúp người không nghĩ thiệt hơn"
Mọi người thử đặt trường hợp chính mình bị tai nạn và đang cần giúp đỡ nhưng ai đi qua cũng đề phòng như một số bạn ở trên thì ai sẽ giúp bạn???

Ở Quốc Trung có ông kia ko dừng cứu người bị nạn là mẹ mình đấy! Thật ra người ta dễ động lòng trắc ẩn! Thật khó nói!
Hí, cô y tá chắc xinh hở bác!Em xin kể câu chuyên của chính em - xảy ra tại hẻm 628 hậu giang q6
Hơn 11h đêm 2 mẹ con đi xe đạp nằm chình ình giữa hẻm, bà mẹ thì nằm im, đứa con 2-3t đang khóc ngất, dân trong hẻm đứng trong nhà nhìn ra ko 1 ai đi ra ngoài coi chuyện gì đã xảy ra. Em chạy qua rồi nhưng chiu ko nổi phải quay lại thì thấy bà mẹ té đè lên xe đạp mà cái xe đạp đang đè lên chân thằng bé. Em dựng xe dậy lấy cái chân thằng nhỏ ra, nhờ em mà dân gần đó mới mạnh dạn đi ra cứu người. Người rọi đèn, người đưa chai dầu, người báo CA, người thì tìm đt của nạn nhân để gọi về cho gia đình. Lúc sau CA đến chở đi bệnh viện và yêu cầu em phải đi theo, lúc đến nơi bảo em ngồi chờ đi có 1 bác CA ngồi cùng thì người nhà (em nạn nhân) cũng đến hỏi CA tại sao? Bác CA bảo ko biết gì đợi tỉnh đã, bất ngờ người nhà quay qua chữi mắng rồi đánh em, mai nhờ ông cA can ra nếu ko em no đòn.
Cuối cùng thì trắng đen cũng đã rõ là 2 vợ chồng gây lộn bà vợ đạp xe về nhà ba mẹ ruột dọc đường tối với trơn nên tự té, em nghe hoàn cảnh thấy tội quá cho thêm 100k. Ăn may thế nào mà lúc đó có cô y tá để ý và em cũng không bỏ qua cơ hội Và kể từ đó em thoát kiếp FA luôn ạ kakaka
Nếu có gặp lại chuyện như vậy em cũng sẵn sàng giúp đỡ vì em nghĩ đơn giản thôi "giúp người không nghĩ thiệt hơn"