Mấy chuyện này nhỏ thôi mà cần gì phải buồn rầu dữ vậy bác, sao không nghĩ sắp có nhà mới cho vui.Chưa bác ạ, chuẩn bị copha lầu 1.
Tiến độ hệ kim qui bác ạ, thợ thì đông mà kẻ làm người phá!! Số e nó lận đận quá![]()
thợ đông là thầu cũng cố gắng rồi bácChưa bác ạ, chuẩn bị copha lầu 1.
Tiến độ hệ kim qui bác ạ, thợ thì đông mà kẻ làm người phá!! Số e nó lận đận quá![]()
Thợ đông mà cai cùi bắp cũng như ko,em đi làm cai quen nhiều,mà làm được việc chẳng mấy người
- cai làm làng sàng bị em chửi suốt,mặc dù thấy người ta lớn tuổi mình chửi thấy cũng tội,nhưng làm ko song chủ nhà chửi mình chứ có ông nào chửi cai đâu,khổ là vậy
- bạn bè thân với em,nó hết việc,năn nỉ vào công trình em làm còn ko cho,sợ nó làm ko được hỏng việc của mình
- cai làm làng sàng bị em chửi suốt,mặc dù thấy người ta lớn tuổi mình chửi thấy cũng tội,nhưng làm ko song chủ nhà chửi mình chứ có ông nào chửi cai đâu,khổ là vậy

- bạn bè thân với em,nó hết việc,năn nỉ vào công trình em làm còn ko cho,sợ nó làm ko được hỏng việc của mình
Chỉnh sửa cuối:
phải chi bác chủ chọn bên em là ngon rồi, xin chia bùn cũng bác chủ, giờ chỉ mong giám sát thật kĩ để bù lại những phần sau thôi 
Chỉnh sửa cuối:
có nhiều việc trải qua rồi mới hiểu, ha haaphải chi bác chủ chọn bên em là ngon rồi, ha haa