Klq, mà bác chủ để cái biên lai gì đó bóng phải chiếu lên kính lái em nhìn khó quá. Hai nữa là hình như sau đó bác cũng cán vạch thì phải.
Móa nó. Nó không biết là xe nó va chạm sẽ nổ hay sao nhỉ.

Có. Em thấy rồi anh. Cs cũng có ng này người kia anhĐại ca đang vội ,chạy cho kịp giờ ,đại ca về trễ mất doanh thu của đại ca.
Có ai thấy mấy anh áo vàng bắt xe buýt bao giờ chưa ? Trừ khi gây tai nạn nhé ! Tốt nhất ra đường gặp mấy đại ca này chúng ta đừng nên cà khịa ,an toàn cho bản thân mình .Tối về nhà với vợ con là tốt rồi
phải có cách nào đó để xử lý mới dc các Bác đi oto còn đỡ nhiều lúc xe máy bị ép mà tức ko chụi nổi luôn nhưng cũng ko bít phải làm sao nữa...thật là chán...
tri thức nghèo thì văn hóa cũng nghèo theo.. mà mấy thằng nu vậy nó càng nghèo, càng nghèo thì càng liều tại nó chả có gì để mất. kệ.
có lần em gặp thằng bus 150 chạy tối trên đường ĐBP từ Q10 về, em gặp nó ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn nó tuýt còi từ chỗ đó, bất chấp đèn đỏ, lấn luôn làn xe máy mà chạyGhét nhất kẹt xe mà mấy ông nội buýt cứ thúc kèn
Em thấy 4 lần rồi, phần lớn em nghĩ là vụ do tuýt còi liên tục. Chạy kiểu đường này là của bố mày không thèm để ý ai, lấn mấy anh xe máy, nhiều anh dừng xe chỉ mặt nó luôn mới chịu thôi mà. kkkkĐại ca đang vội ,chạy cho kịp giờ ,đại ca về trễ mất doanh thu của đại ca.
Có ai thấy mấy anh áo vàng bắt xe buýt bao giờ chưa ? Trừ khi gây tai nạn nhé ! Tốt nhất ra đường gặp mấy đại ca này chúng ta đừng nên cà khịa ,an toàn cho bản thân mình .Tối về nhà với vợ con là tốt rồi