phải làm thêm cái giấy uỷ quyền tất tần tật mọi thứ và ghi rõ người sử dụng sẽ chịu mọi trách nhiệm dân sự và hình sựBANH_TET nói:còn trường hợp nhờ đứng tên cà-vẹt dùm thì sao ?
trước đây nhiều người quen ở tỉnh di dân tới HCMC mua xe nhưng hổng đứng tên xe được (do chưa có Hộ khẩu thường trú) nhờ tui đứng tên dùm toàn là xe 2 bánh (tổng cộng chừng chục chiếc)
giờ hổng biết họ còn xài không hay lên xe hơi cả rồi
rủi thằng nào đang xài nó xách đi cướp nhà Bank thì sao ta
Cái hồi QĐ mỗi em chỉ được đăng ký một chiếc xe. Nhà cháu cũng đứng tên giùm vài chiếc cho bà conBANH_TET nói:còn trường hợp nhờ đứng tên cà-vẹt dùm thì sao ?
trước đây nhiều người quen ở tỉnh di dân tới HCMC mua xe nhưng hổng đứng tên xe được (do chưa có Hộ khẩu thường trú) nhờ tui đứng tên dùm toàn là xe 2 bánh (tổng cộng chừng chục chiếc)
giờ hổng biết họ còn xài không hay lên xe hơi cả rồi
rủi thằng nào đang xài nó xách đi cướp nhà Bank thì sao ta
Khổ thân cháu, cứ vài ngày CSKV lại đến thảy cho cái biên bản mời lên đóng phạt vi phạm qua hình ảnh
Anh CSKV còn nhắc khéo : Nói với họ đừng vi phạm nữa nhé, khổ thân em cứ đến nhà Anh lại thấy ngại ngại sao ấy.
Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào.
Không có luật nào cấm mượn xe ; lái xe thuê ; nhận ủy quyền tài sản , luật chỉ bắt buộc những người mua xe phải làm thủ tục sang tên thôi . Báo chí và vài chú xxx hiểu sai luật viết và trả lời bậy bạ , làm cho nhiều người hiểu lầm rằng người lái xe phải là người đứng tên trên giấy tờ xe mới không bị phạt , nếu vậy thì các bác tài xe khách , tải thất nghiệp hết .
2kids nói:Mothers CarCare nói:chính xác, cái dễ kg làm, nghĩ ra mấy chuyện tào lao cho dân khổ thêmlaixehainam nói:Chủ yếu cái này để bắt người dân khi mua xe phải đóng thuế trc bạ để tăng thu cho nhà nước! Sao không hạ mức thuế xuống 2% như lúc trước thì e nghĩ chẳng còn chuyện ủy quyền làm gì nữa!
tụi nó tự làm khó cho bản thân và người dân, rồi tự nó giải quyết, sau đó khen mình giỏi!!!!![]()
Ở một ngôi làng xa xôi nọ, một hôm có con dê chui đầu vào cái lu bằng sành để uống nước, sau khi uống nước xong dê ta ko cách nào rút đầu ra khỏi cái lu được. Người dân tìm mọi cách để lấy cái lu ra khỏi đầu con dê nhưng ko được, thế là mọi người thống nhất đem đến "già làng" để giải quyết.
Tại "sân nhà" già làng bảo :
- Chặt cái đầu con dê ra. Mọi người hoan hô vỗ tay rần rần, nhưng vẫn ko cách nào lấy đầu dê ra khỏi lu được.
"Già làng" phán tiếp : Đập cái lu ra. Mọi người lại hoan hô reo hò ầm ĩ cho sự "thông thái" của "già làng" vì mọi chuyện đã được giải quyết.
Còn "già làng" thì tủm tỉm, vì trước giờ ở cái làng này "cái gì đã đem đến sân nhà của già làng giải quyết thì ko ai được đem cái gì về cả"