Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Số là em mà ngồi vô xe lão "hàng xóm giường" cầm lái thì lúc nào cũng phát điên vì cách lựa đường đi của lão.

Ví dụ đi từ chợ Sài gòn sang Q.2 thì em sẽ ra Nguyễn Huệ (trước đây thì Hàm nghi) rồi tút một mạch theo Tôn Đức Thắng, qua Ng Hữu Cảnh mà về. Còn lão nhà em thì sẽ đi qua Caravelle, chui lên Thái Văn Lung, quẹo Lý Tự Trọng rồi mới ra NHCảnh với những con đường nhỏ xíu, bao nhiêu là đèn xanh đèn đỏ. Hoặc như đi từ Q.2 sang Q.7 thì em theo xa lộ HN, vô tỉnh lộ 25B rồi qua cầu Phú Mỹ tút qua NVLinh chứ ai lại đi ngược qua NHCảnh, vô Q.1 sang Q.4 người lúc nào cũng như đi trẩy hội???

Nói hoài ko được nên em chợt nghĩ hay đàn ông có logic riêng hả các bác?:D

Thường thì các bác lựa đường theo tiêu chí nào? con đường ngắn nhứt hay con đường ít kẹt nhứt ạ?
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.871
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Đàn ông ai chả ước làm được như lão hàng xóm của mợ! Thật đấy. Từ từ thong thả càng tà tà càng đc ngồi lâu cạnh cô "con ở..." xinh đẹp ...ý mà.
Em " chết" vì cái tội chạy xe mau tới quá, vi phạm tốc độ quy định giờ phạt nặng lắm mợ ơi! ^_^
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Khi nào vội em đi đường nào ít xe, còn ko vội thì đi đường nào đông để ngắm cảnh.
 
Hạng B2
19/7/12
116
1
0
51
Đi đường nào củng đến,nhanh hay chậm,an toàn hay không,kẹt xe,kẹt đường....v.v...Bác chủ chỉ cần hỏi bác tài từ a-b thời gian đi bao lâu(có kẹt xe hay không) là tự mình sắp xếp thời gian là ok,nếu khó quá...thì tự Mình lái là ok nhất.....
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
NắngSG nói:
Số là em mà ngồi vô xe lão "hàng xóm giường" cầm lái thì lúc nào cũng phát điên vì cách lựa đường đi của lão.
Ví dụ đi từ chợ Sài gòn sang Q.2 thì em sẽ ra Nguyễn Huệ (trước đây thì Hàm nghi) rồi tút một mạch theo Tôn Đức Thắng, qua Ng Hữu Cảnh mà về. Còn lão nhà em thì sẽ đi qua Caravelle, chui lên Thái Văn Lung, quẹo Lý Tự Trọng rồi mới ra NHCảnh với những con đường nhỏ xíu, bao nhiêu là đèn xanh đèn đỏ. Hoặc như đi từ Q.2 sang Q.7 thì em theo xa lộ HN, vô tỉnh lộ 25B rồi qua cầu Phú Mỹ tút qua NVLinh chứ ai lại đi ngược qua NHCảnh, vô Q.1 sang Q.4 người lúc nào cũng như đi trẩy hội???
Nói hoài ko được nên em chợt nghĩ hay đàn ông có logic riêng hả các bác?:D
Thường thì các bác lựa đường theo tiêu chí nào? con đường ngắn nhứt hay con đường ít kẹt nhứt ạ?
  • Lão nhà bác có lý, đi như lão chưa hay nhưng đúng hơn bác. Con đường lão chọn ngắn hơn đường bác đi, tuy nhiên có vẻ nhiều đèn thật. Từ chợ SG bây giờ lao ra Đại lộ Võ Văn Kiệt chui vô hầm Thủ Thiêm về Q2 là nhanh nhất.
  • Ngày nào em cũng đi làm từ Q2 sang Q7 nếu đi như bác xa mất 8-10km chứ không ít và thêm quả vé cầu Phú Mỹ nữa. Thi thoảng Công ten nơ gây kẹt thì mai mới tới nhà nhé. Từ Q2 qua Q7 thì chui hầm Thủ Thiêm rồi qua cầu Calmet là gần, đoạn qua Q4 hơi đông nhưng mất chừng 10 phút thôi mà sao lão nhà mợ lại đi Nguyễn Hữu Cảnh cho xa và đông nhỉ.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
17.231
113
Ngựa quen đường cũ bác ạ. Cũng tài xế 1 cơ quan, cùng đi công tác ở 1 nơi mà mỗi ông đi 1 khác. Ví dụ từ Bình Chánh về Sở Thú Q1, có ông thì đi Võ Văn Kiệt quẹo Phó Đức Chính - Lê Lợi - Pasteur - Lê Duẩn; có ông thì đi Võ Văn Kiệt hầm chui Sông Sài Gòn - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Sở Thú.
 
Hạng B2
14/7/11
214
91
28
Mợ kiểm tra xem số lần chở mợ và số lần không chở mợ như thế nào đã.
Có khi thói quen này hình thành do những lần không chở mợ đó.:D
 
Hạng B2
25/11/12
293
57
28
e đi xe máy,nên cứ chọn theo thời điểm mà đi tốt nhất là tránh đường đông xe.
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
34
Em thì thường đi theo đường quen,hay đi!! đi đường lạ,biết là gần thiệt,nhưng lúc nào cũng trong trạng thái tập trung cao,ngó đèn ngó bảng,mệt óc lắm!!!