Hạng D
4/1/06
2.303
11
38
47
Nhị Quận
Quangia nói:
Mợ kiểm tra xem số lần chở mợ và số lần không chở mợ như thế nào đã.
Có khi thói quen này hình thành do những lần không chở mợ đó.:D
Có khói bốc lên! :D
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.308
113
Tuỷ theo tâm trạng vui hay buồn, muốn ngắm cảnh hay k nữa
Ví dụ nhưu đi Phan Thiết, sao k đi đường ngoài cho lẹ mà ngần hơn 60km mà các bác cứ chọ đường Bình Châu xa hơn 60km mà đi
 
Hạng B2
1/10/08
164
88
28
Lộ trình quen, quen lane, quen đèn ... đỡ nhức đầu. Không phải lúc nào nhanh, ngắn nhất cũng tối ưu.
Hule nói:
Giống như nhiều bác, em chỉ an tâm khi đi lộ trình quen. Đi đường lạ phải dò gu gồ trước, nhưng khi đi vẫn thấy căng thẳng.
 
Hạng C
6/6/11
849
2.907
93
Em biết lý do nè, nhưng nói ra lại khổ bác hàng xóm giường nhà mợ...khặc khặc...
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Em nghĩ theo thói quen và kinh nghiệm đi hàng ngày thôi, có thể có những thói quen đi chưa chắc đã hay nhưng người lái xe vẫn đi như vậy! Nhiều người khó thay đổi theo thói quen lắm bác ah! Miễn sao đến đc đúng nơi là được rồi!:)
 
Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
Quangia nói:
Mợ kiểm tra xem số lần chở mợ và số lần không chở mợ như thế nào đã.
Có khi thói quen này hình thành do những lần không chở mợ đó.:D
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
thâm
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Cũng bình thường thôi mà Mợ chủ.
Em và bà Cả em cũng vậy hà.
Ai quen đường nào thì cứ đi đường đó. Kỳ thực chạy đường quen rất tự tin. Còn chạy đường lạ thì hơi bị mệt mắt vì phải nhìn biển báo bla bla bla.
Còn một vấn đề nữa (đúng với cá nhân em):
Lái 4b đi vào các đường nhỏ, phức tạp lách tránh 2B, chèn xe vô ra vòng xuyến v.v.v. mới là đẳng cấp đàn ông thứ thiệt.
Còn chạy thẳng, rộng, chân ga đều đều, thì em buồn ngủ lắm vì chán như con gián.
Thành thử trước 1975 trong miền Nam xe 2 bánh có hai loại và thông dụng ngang nhau:
1. Xe số tay côn (Honda 67, Vespa...): cho đàn ông;
2. Xe không có tay côn (Honda Dame, v.v.v): Cho phụ nữ.
Giờ thì cả nhà cùng lên xe 2B nên xe số có tay côn trở nên ít thông dụng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/5/11
452
171
43
49
NắngSG nói:
Số là em mà ngồi vô xe lão "hàng xóm giường" cầm lái thì lúc nào cũng phát điên vì cách lựa đường đi của lão.

Ví dụ đi từ chợ Sài gòn sang Q.2 thì em sẽ ra Nguyễn Huệ (trước đây thì Hàm nghi) rồi tút một mạch theo Tôn Đức Thắng, qua Ng Hữu Cảnh mà về. Còn lão nhà em thì sẽ đi qua Caravelle, chui lên Thái Văn Lung, quẹo Lý Tự Trọng rồi mới ra NHCảnh với những con đường nhỏ xíu, bao nhiêu là đèn xanh đèn đỏ. Hoặc như đi từ Q.2 sang Q.7 thì em theo xa lộ HN, vô tỉnh lộ 25B rồi qua cầu Phú Mỹ tút qua NVLinh chứ ai lại đi ngược qua NHCảnh, vô Q.1 sang Q.4 người lúc nào cũng như đi trẩy hội???

Nói hoài ko được nên em chợt nghĩ hay đàn ông có logic riêng hả các bác?:D

Thường thì các bác lựa đường theo tiêu chí nào? con đường ngắn nhứt hay con đường ít kẹt nhứt ạ?
Tùy hoàn cảnh đưa đẩy, hay là bữa khuya nào đó bác cũng chơi bài "đường vòng"
xem lão nhà có phản ứng không ?