OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
ngocsgc nói:
XaGan nói:
Ơ,
XaGan nói:
Ơ, hộ khẩu tỉnh mà có GPLX do Sì Goòng cấp à. Kiểu này đi lái thuê, gây tai nạn chắc bỏ chạy luôn đó. Về báo cớ mất xin cấp lại, vì thế bác chủ phải trình báo thôi.

hộ khẩu tỉnh không được lên sì goong học hả bác?
Ờ, lạc hậu thật. Cái thuở của mình làm cái gì cũng đòi phải có hộ khẩu, GPLX 2B & 4B đều đòi HK thì hồ sơ mới đủ và cho thi. Sau này bỏ hồi nào không để ý nữa.
 
Ít ai mua bảo hiểm vật chất xe lắm, trừ xe xịn, xe mới. Xe tư nhân, đời cũ khoảng trên 10 năm tuổi là Cty BH đã không muốn bán rồi chứ đừng nói là tại ít ai mua nhé các bác.
Trở lại vụ này thì quan điểm của em là làm tới nơi tới chốn, chả việc gì mà phải thông với cảm cho ai, bởi vì ai sẽ thông cảm cho mình đây ! Không phải cứ nhân danh chữ nghèo, chữ kiếm cơm để có quyền hủy hoại và xem thường tài sản, tính mạng người khác. Cứ nhìn mấy khứa chạy xe giao hàng, giao gas thì biết láo cỡ nào, giấy rách sao không giữ lấy lề, câu này được dạy từ tiểu học rồi mà.
 
Hạng B2
7/3/12
404
97
28
34
em đề nghị bác chủ tìm tài xế xe kia. Thái độ định bỏ trốn như vậy là không chấp nhận được ạ, thà đàng hoàng xin thông cảm còn có thể cho qua, đằng này trốn tránh trách nhiệm vậy là không được
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
tuananh68 nói:
Phải tội!

Nếu ku lái xe bỏ luôn cả hai thì chi phí + thời gian làm lại cũng mệt cho ku đó. Nếu không thiệt hại nặng thì tha cho em nó đi bác. Âu cũng là cái xui .
Em vote bác
080402cool_prv.gif
nếu bảo hiểm lo cho mình thì tha cho cậu ấy đi bác chủ, mình làm ơn lấy phước cho con mà!
 
Tập Lái
28/4/13
25
14
8
ninh nói:
Ít ai mua bảo hiểm vật chất xe lắm, trừ xe xịn, xe mới. Xe tư nhân, đời cũ khoảng trên 10 năm tuổi là Cty BH đã không muốn bán rồi chứ đừng nói là tại ít ai mua nhé các bác.Trở lại vụ này thì quan điểm của em là làm tới nơi tới chốn, chả việc gì mà phải thông với cảm cho ai, bởi vì ai sẽ thông cảm cho mình đây ! Không phải cứ nhân danh chữ nghèo, chữ kiếm cơm để có quyền hủy hoại  và xem thường tài sản, tính mạng người khác. Cứ nhìn mấy khứa chạy xe giao hàng, giao gas thì biết láo cỡ nào, giấy rách sao không giữ lấy lề, câu này được dạy từ tiểu học rồi mà.
E ung ho y kien bac nay