Mình phải nhìn quán nào đông mới vô chứ bác, hihiChính vì tâm lý này nên các "Quán xe tải" dạo này mọc lên như nấm, khó phân biệt hàng thật hay hàng giảbác!
Đúng là quán cơm phục vụ cho các tài xế xe tải thì thường ngon và rẻ hơn xe khách, do họ phục vụ khách quen. Nhưng thường thì phải đợi hơi lâu tí nhé vì khi có khách họ mới đi nấu cơm và đồ ăn, nên cơm thường nóng đồ ăn cũng nóng nhìn rất ngon miệng, đặc bệt họ chỉ nấu 1 số món ruột thôi. còn khẩu vị thì tùy mỗi người
Trong chuyến đạp xe đi Nha Trang ...luc ghé qua Hàm Tân buổi tối. ..có ghé quán này......ngon ,sạch , rẻ
đawfng sau quán có nuôi 1 chuồng gà chắc cả 100 con

đawfng sau quán có nuôi 1 chuồng gà chắc cả 100 con

Quán nào mà đợi khách vô mới đi nấu cơm? Khách nào mà ngồi đợi nồi cơm chín ăn mới đi cũng tài thật trừ khi tài xế muốn nằm ngủ 1 giấc.Đúng là quán cơm phục vụ cho các tài xế xe tải thì thường ngon và rẻ hơn xe khách, do họ phục vụ khách quen. Nhưng thường thì phải đợi hơi lâu tí nhé vì khi có khách họ mới đi nấu cơm và đồ ăn, nên cơm thường nóng đồ ăn cũng nóng nhìn rất ngon miệng, đặc bệt họ chỉ nấu 1 số món ruột thôi. còn khẩu vị thì tùy mỗi người
Cơm thì có sẵn r bác, ngta chỉ nấu đồ ăn thôi, trong thời gian đó tài xế đi tắm rửa vệ sin, qay tay,..... lúc ra ăn là vừa bác ạQuán nào mà đợi khách vô mới đi nấu cơm? Khách nào mà ngồi đợi nồi cơm chín ăn mới đi cũng tài thật trừ khi tài xế muốn nằm ngủ 1 giấc.

cần gì phải lưu bác ,đi từ nam ra bắc cứ quán xe tải bu như quân nguyên thì mình cũng bu vào để được chém nhè nhẹ tíEm lót dép ngồi lưu lại mấy địa chỉ hữu ích này.
Quán nào mà đợi khách vô mới đi nấu cơm? Khách nào mà ngồi đợi nồi cơm chín ăn mới đi cũng tài thật trừ khi tài xế muốn nằm ngủ 1 giấc.
Xe tải đường dài là vậy mà dọn dẹp xe vào quấn tắm rửa nghỉ ngơi xong ra ăn cơm là vừa hii quán cơm xe khách toàn cơm nguội hấp ko à
Tiền Giang thì có quán heo quay Mai Hồng ăn bao ngon, giá chấp nhận được
Cho thông tin cụ thể 1 chút chứ "cây điệp Phan Thiết" như đánh đố người ta vậy NAE?Cây Điệp Phan Thiết, Nam Hà gần căn cứ 4
Quán Cây Điệp QL1A từ SG - Phan Thiết: qua khỏi trạm phí Phan Thiết chừng 1-2km, nhìn bên trái đường là thấy. Đúng quán này ngon, rẻ có tiếng ở Bình Thuận.