Hồi sinh viên tôi cũng có kinh nghiệm với núi Bà Đen. Nhóm 8 người toàn nam chạy xe máy từ thành phố đi một vòng địa đạo Củ Chi - hồ Dầu Tiếng -> ngủ tại hồ một đêm, sáng 5h xuất phát xuống thị xã và vào leo núi Bà Đen, mới có 6h mà khách đông nghịt (nhằm tháng giêng). Hồi đó chưa có cáp treo như bây giờ, toàn bộ hành khách rồng rắn kéo nhau lên xuống trên con đường mòn hơn 1m.
Toàn bộ nhóm nào balô, đàn, giỏ xách...không chịu được cảnh nhích từng bước thế là nhất trí "mở lối đi riêng", một anh chàng tay xách chuối, tay cầm nhang thấy nhóm này tự tin quá thế là "đu" theo. Sau 20 phút đầu khá thuận lợi, sau đó thì bắt đầu ..khóc mếu. Càng leo thì các tảng đá cứ to dần, leo một hồi không còn nghe tiếng người nữa vì quá xa đường mòn. Cả nhóm bắt đầu bò là chính, các tảng đá to nhìn xuống sâu hun hút tối om, di chuyển bằng cách bò từ tảng này qua tảng khác trên các dây leo phủ bên trên hết sức nguy hiểm, nói dại lỡ lọt xuống thì...tèo. Có những tảng quá to muốn băng qua chỉ có cách đu như Tazan, dây leo mà đứt thì như ...sung rụng. Anh chàng "đu" theo nhóm mặt mày méo xệch, chuối nhang mất tiêu mà dép cũng chẳng còn. Cả nhóm hì hục trườn, bò, leo đủ kiểu từ 6h cho đến gần... 11h thì nhờ Bà phù hộ gặp lại đường mòn. Nhưng trước khi ra được cả nhóm lủi trúng bụi mắt mèo, may sao ngay khi gặp đường mòn có quán bán nước, cả nhóm lấy thanh củi nhóm lửa hơ làm lông chân cháy xèo nhưng thật... đã ngứa.
Sau vụ " mở lối đi riêng" nhớ đời, còn nhiều sự cố trong hành trình leo núi Bà Đen cũng rất hấp dẫn, lúc nào rỗi xin hầu các bác tiếp.
Toàn bộ nhóm nào balô, đàn, giỏ xách...không chịu được cảnh nhích từng bước thế là nhất trí "mở lối đi riêng", một anh chàng tay xách chuối, tay cầm nhang thấy nhóm này tự tin quá thế là "đu" theo. Sau 20 phút đầu khá thuận lợi, sau đó thì bắt đầu ..khóc mếu. Càng leo thì các tảng đá cứ to dần, leo một hồi không còn nghe tiếng người nữa vì quá xa đường mòn. Cả nhóm bắt đầu bò là chính, các tảng đá to nhìn xuống sâu hun hút tối om, di chuyển bằng cách bò từ tảng này qua tảng khác trên các dây leo phủ bên trên hết sức nguy hiểm, nói dại lỡ lọt xuống thì...tèo. Có những tảng quá to muốn băng qua chỉ có cách đu như Tazan, dây leo mà đứt thì như ...sung rụng. Anh chàng "đu" theo nhóm mặt mày méo xệch, chuối nhang mất tiêu mà dép cũng chẳng còn. Cả nhóm hì hục trườn, bò, leo đủ kiểu từ 6h cho đến gần... 11h thì nhờ Bà phù hộ gặp lại đường mòn. Nhưng trước khi ra được cả nhóm lủi trúng bụi mắt mèo, may sao ngay khi gặp đường mòn có quán bán nước, cả nhóm lấy thanh củi nhóm lửa hơ làm lông chân cháy xèo nhưng thật... đã ngứa.
Sau vụ " mở lối đi riêng" nhớ đời, còn nhiều sự cố trong hành trình leo núi Bà Đen cũng rất hấp dẫn, lúc nào rỗi xin hầu các bác tiếp.
Hố hố hố
)
Mỗi lần Bà Đen là một lần...nhớ đời hehe
btw, Bác Minh kể luôn vụ lần trước luôn đê hehe
Rất mừng là mọi người về an toàn
Mỗi lần Bà Đen là một lần...nhớ đời hehe
btw, Bác Minh kể luôn vụ lần trước luôn đê hehe
Rất mừng là mọi người về an toàn
Chúc mừng bác Minh và các bác khác đã chinh phục và an toàn trở về
Phải nói là theo như lời bác kể thì đoàn cực kỳ may mắn, nghe đồn là trên núi Bà đen có vài loại rắn kịch độc luôn đó
.
Em và 1 số bác OS cũng vừa đi bụi Cam về, sáng nay mở mạng đọc tin này mà sợ vãi, vì đoàn em cũng ở gần chỗ này.
http://dantri.com.vn/c36/...hoi-339-nguoi-chet.htm

Phải nói là theo như lời bác kể thì đoàn cực kỳ may mắn, nghe đồn là trên núi Bà đen có vài loại rắn kịch độc luôn đó

Em và 1 số bác OS cũng vừa đi bụi Cam về, sáng nay mở mạng đọc tin này mà sợ vãi, vì đoàn em cũng ở gần chỗ này.
http://dantri.com.vn/c36/...hoi-339-nguoi-chet.htm