....Em là lính ĐÁNH THUÊ....không có điểm dừng biết trước,nên đại Ca kêu dừng là phải dừng thôi,mà đậu 1 chổ cứ ngồi trên xe nổ máy xi nhan thì đại Ca xót của ,nên nhờ các Bác tư vấn í mà.túm cái quần lại thì .GTCC mún cắm bên nào cũng được miễn sao đủ 2 bên CHẲN & LẺ .vậy mà từ trước tới giờ em cứ canh số nhà ,rùi xem ngày ,rùi đậu lun,lâu lâu cũng mất bánh mì vì vướng vào chữ X .hehehe.p/s :Khi đến giữa đoạn đường thì khó biết bảng CHẲN LẺ nằm bên nào lém.
Theo em hiểu thì việc phân chia ngày chẵn lẻ có hai lý do. Thứ nhất do đường đó chỉ có thể đậu được một bên thôi và thứ hai là cho nó công bằng với nhà dân kinh doanh ở mặt phố đó.
Còn bác chủ hỏi câu chán quá, nếu đã đi vào giữa đường mà bác không nhìn thấy biển thì do bác lái xe kém không nhìn thấy biển khi vào giao lộ, hoặc do anh Chánh quên không cắm biển nhắc thì tại giao lộ thì bác cứ đậu thôi.
Cái này chứng tỏ bác lái thuê mà không chuyên nghiệp. Gặp chỗ cấm dừng cấm đỗ thì thằng chủ có hét lên thì cũng bảo nó từ từ, hoặc giả như vội quá thì cho nó xuống rồi mình kiếm chỗ khác mà dừng/đậu chứ. Em nói thật bác đừng giận, một là bác cố gắng đọc thêm tý cho nó hiểu kha khá về luật ra đường khỏi tốn bánh mỳ, hai là bỏ mẹ nó cái thằng mà keo kiệt và thiếu hiểu biết mà bác đang gọi là Đại ca kia đi tìm chỗ khác mà làm.
Còn bác chủ hỏi câu chán quá, nếu đã đi vào giữa đường mà bác không nhìn thấy biển thì do bác lái xe kém không nhìn thấy biển khi vào giao lộ, hoặc do anh Chánh quên không cắm biển nhắc thì tại giao lộ thì bác cứ đậu thôi.
....Em là lính ĐÁNH THUÊ....không có điểm dừng biết trước,nên đại Ca kêu dừng là phải dừng thôi,mà đậu 1 chổ cứ ngồi trên xe nổ máy xi nhan thì đại Ca xót của ,nên nhờ các Bác tư vấn í mà.túm cái quần lại thì .GTCC mún cắm bên nào cũng được miễn sao đủ 2 bên CHẲN & LẺ .vậy mà từ trước tới giờ em cứ canh số nhà ,rùi xem ngày ,rùi đậu lun,lâu lâu cũng mất bánh mì vì vướng vào chữ X .hehehe.p/s :Khi đến giữa đoạn đường thì khó biết bảng CHẲN LẺ nằm bên nào lém.
Cái này chứng tỏ bác lái thuê mà không chuyên nghiệp. Gặp chỗ cấm dừng cấm đỗ thì thằng chủ có hét lên thì cũng bảo nó từ từ, hoặc giả như vội quá thì cho nó xuống rồi mình kiếm chỗ khác mà dừng/đậu chứ. Em nói thật bác đừng giận, một là bác cố gắng đọc thêm tý cho nó hiểu kha khá về luật ra đường khỏi tốn bánh mỳ, hai là bỏ mẹ nó cái thằng mà keo kiệt và thiếu hiểu biết mà bác đang gọi là Đại ca kia đi tìm chỗ khác mà làm.
Chỉnh sửa cuối:
không kịp nhìn bảng thì dòm dọc theo 2 bên lề đường, bên nào nhiều ô tô đậu thì đậu theo luôn, chết chùm éo bị chửi là ngu
chủ thớt định kiếm bài cho đủ số rao vặt, bác ơiTheo em hiểu thì việc phân chia ngày chẵn lẻ có hai lý do. Thứ nhất do đường đó chỉ có thể đậu được một bên thôi và thứ hai là cho nó công bằng với nhà dân kinh doanh ở mặt phố đó.
Còn bác chủ hỏi câu chán quá, nếu đã đi vào giữa đường mà bác không nhìn thấy biển thì do bác lái xe kém không nhìn thấy biển khi vào giao lộ, hoặc do anh Chánh quên không cắm biển nhắc thì tại giao lộ thì bác cứ đậu thôi..
Đề nghị đồng chí nghiên cứu lại các bảng hiệu trên mọi con đường rồi hảy phán nhé.
Khu vực Trung tâm đường 1 chiều hoặc đặc biệt như các đường lớn hầu hết là cấm dừng / cấm đậu - có chia theo giờ, chứ các đoạn đường 2 chiều phần lớn chia ngày chẵn và lẽ rồi kèm theo chia giờ bên dưới
Khu vực Trung tâm đường 1 chiều hoặc đặc biệt như các đường lớn hầu hết là cấm dừng / cấm đậu - có chia theo giờ, chứ các đoạn đường 2 chiều phần lớn chia ngày chẵn và lẽ rồi kèm theo chia giờ bên dưới
Nói thiệt những con đường cho đậu chẵn lẽ ở SG không nhiều đâu, biển cho đậu theo giờ nhiều hơn
Bác có vấn đề đọc hiểu cmt của tôi à ? Í tôi là ở SG này muốn dừng/đậu xe thì hơi căng, vậy thui.Đề nghị đồng chí nghiên cứu lại các bảng hiệu trên mọi con đường rồi hảy phán nhé.
Khu vực Trung tâm đường 1 chiều hoặc đặc biệt như các đường lớn hầu hết là cấm dừng / cấm đậu - có chia theo giờ, chứ các đoạn đường 2 chiều phần lớn chia ngày chẵn và lẽ rồi kèm theo chia giờ bên dưới
Trung tâm Q1,3 có bao nhiêu đường không có biển cấm ? cho đậu chẵn/lẻ ? Bao nhiêu đường cấm dừng /đậu theo giờ ?
vãi cả nghiên cứu với đồng chí .....
Bác có vấn đề đọc hiểu cmt của tôi à ? Í tôi là ở SG này muốn dừng/đậu xe thì hơi căng, vậy thui.
Trung tâm Q1,3 có bao nhiêu đường không có biển cấm ? cho đậu chẵn/lẻ ? Bao nhiêu đường cấm dừng /đậu theo giờ ?
vãi cả nghiên cứu với đồng chí .....
Đúng là muốn đậu thì khó, rất nhiều hầu hết các con đường đều cấm, rất ít đường cho đậu một bên chẵn lẻ . Nhưng cấm dừng thì ít thôi, hầu như đường nào chả dừng được trừ khi trước cổng trường, gần cơ quan ngoại giao hoặc công sở quan trọng, công an, bộ đội.