Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Đã lên diễn đàn nghiên cứu và tranh luận thì phải lắng nghe mọi người, phải tìm hiểu góc độ luật nó thế nào. Chứ cứ ai nói theo ý mình thì bảo là đúng, sai ý bảo là ngu thì thật là bó tay. Cái đó là tìm kiếm bầy đàn a dua chứ học hỏi gì? Đúng hay sai thì xem họ trình bày "nói có sách, mách có chứng" hay k, còn cái nào mà đúng- sai chưa rõ cứ để tự mọi người chọn đáp án. Đừng cho rằng mình là đúng, người khác sai.
Em cũng sợ mấy ông hở ra chút là người này ngu, người kia dốt.
Riêng trường hợp bác chủ thì em cảm thấy bác ấy là người tâm huyết, nhưng hơi bảo thủ 1 tí. Bác gần giống bác sgb345 trước đây, nhưng bác sgb345 phân tích kỹ và sâu hơn bác. Nhưng cũng vì bảo thủ, hơi ăn thua, có hành động nhằm hạ uy tín em nên em chọt cho vài chưởng bỏ sang OF luôn rồi, hehe. Bác chủ chịu khó lắng nghe, chịu khó đọc và trao đổi cởi mở hơn với các bác nick lâu năm trên này sẽ vỡ ra nhiều điều mà em nghĩ quan điểm có phần khác OF đấy.
Tốt nhất là MOD TĐTL phải mạnh tay xử lý, cái nào quá khích khi nhận report từ mem thì xử lý ngay từ đầu sẽ ổn. MOD bận quá k xử lý nên từ từ một số phần tử lờn thuốc. Nội quy đã có đầy đủ, bem cho mạnh là ngon.
Trước có MOD DGM mạnh tay lắm, giờ phụ trách box "lưởng lự E-Gara", bận đi khảo sát, nên ít thấy. Riêng bem QBL đã vài chục nick. Air Bag cũng dữ dằn nhưng từ dạo mang lon PTGĐ Ford xxxxx thì cũng bận rộn.

Lão Đâm Guốc đạt được cảnh giới rồi nên điềm đạm được chứ rất nhiều người trong đó có em không nuốt được nên thế nào cũng thọt vài phát. Thực ra mình lịch sự nói trại đi mang tính xây dựng thôi nhưng một số nghĩ mình ngu thật nên xông vào chiến. Đã là diễn đàn thì phải cho nó tự nhiên mới hết được ý nghĩa của nó và lúc đó vai trò của MIN, MOD rất quan trọng.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Diễn đàn, mạng xã hội là tập hợp mọi ý kiến của nhiều thành phần trong xã hội, cùng chung mối quan tâm về 1 vấn đề, ví dụ như ô tô và các vấn đề liên quan.
Do có nhiều thành phần khác nhau về trình độ, kiến thức, văn hóa, tín ngưỡng,... tham gia, cho nên, không thể cư xử, giao tiếp giống nhau được.
Rất cần có văn hóa trong giao thông cũng như có văn hóa trong bình luận 1 vấn đề, 1 con người.
Tuy nhiên, có người mở miệng là ĐM, ĐB, văng tục cả cây số nhưng lại rất tốt, tình cảm, giúp đỡ người khác; cũng có người khéo ăn, khéo nói nhưng lòng dạ hiểm độc.
Bạn bè học chung từ trung học, lâu ngày ko gặp, chừng gặp nhau, ĐM, ĐB om trời nhưng rất vui.
Có nếp có tẻ, có trai có gái, có thánh có thần, có ma có quỷ,...mới vui, mới thể hiện hết muôn màu, muôn hình, vạn trạng của cuộc sống.
Cho nên cũng đừng quá chú trọng, quá chấp nê, cứ thoải mái, vui vẽ, cái gì hay thì học, cái dỡ cũng học được để phòng tránh cho mình.