hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.399
2.335
113
HCM
Re: Cập nhật đường đi Hồng Ngự về Sài Gòn 8.9.2013

Cám ơn bác. Em Google ra 238km và có qua phà. Em đã lưu bản đồ lại để tham khảo dọc đường.

ngidinh nói:
Tân an- tân thạnh- trường xuân- tràm chim- hồng ngự. Tới tam nông bác chạy đường 843-842 cho trống không đi 844 ra ql 30 vì đoạn đó đường nhỏ mà xe nhiều.
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
Re: Cập nhật đường đi Hồng Ngự về Sài Gòn 8.9.2013

Đâu có phà bác.
 
Hạng C
24/1/11
770
179
43
Bình Dương
vantruongvpc nói:
Thông báo các bác là Đường HCM đoạn mới tinh chưa có trên bản đồ từ TT Mỹ An - Tân Thạnh ngon rồi nhá các bác. E Vút 4-5 lần rồi 100-120 nhẹ nhàng
e đi N2 Tuyên nhơn về Đhòa, Hóc môn luôn. mới tuần rồi từ cầu vượt củ chi - cao lãnh 135km/2g10'
Em đi về đường này rồi . Xem lại google map tìm hoài o thấy đâu . Bác vẽ thêm được o ?
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.399
2.335
113
HCM
Re: Cập nhật đường đi Hồng Ngự về Sài Gòn 8.9.2013

Em về đến nhà chiều nay, "an toàn" sau khoảng 700km trong 3 ngày Sài Gòn, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Sài Gòn. Em xin tóm tắt vài điểm chính, khi nào có thời gian sẽ viết chi tiết hơn!

- Phà Tân Châu khá ... ấn tượng với kiểu de đít xuống phà (từ phía Hồng Ngự) hoặc de lên khỏi phà (từ phía Tân Châu)!
- Đường lên đỉnh núi Sam khá ... yomost!
- Trên đường đến núi Cấm từ núi Sam, có KDL Trà Sư khá hay
- Từ Xẻo Quýt đi xuyên đường Tràm Dơi thì đường đi tiếp (không có trên bản đồ) đã xong, có thể chạy đến TL 847, gần Mỹ An.

Em bị dính biên bản 54/40 km/h trong một phút lơ đãng trên QL30, trước khi vào Xẻo Quýt! Bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi có nhờ người đóng phạt giùm được không (Cao Lãnh) hay bắt buộc phải tự đóng?
 
Last edited by a moderator:
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.399
2.335
113
HCM
Re: Cập nhật đường đi Hồng Ngự về Sài Gòn 8.9.2013

Em lộn! Em gõ Hồng Ngự mà Google lại ra cù lao Long Khánh nên báo phải qua phà! Chính xác là đến thị xã thì không cần phà nào.

ngidinh nói:
Đâu có phà bác.
 
Hạng B2
23/6/11
119
7
18
đúng là đi đường này cảnh đẹp, đường vắng..chỉ sợ mấy cay cầu..xây 3 năm, chưa xong cái móng,,mổi năm e dzề HN được 2 lần..