Thời buổi kinh tế khủng hoảng kẻ gian rất nhiều. em có người bạn kể lại chồng đi vắng vợ ở trong nhà cho con ăn vậy mà vẫn có kẻ dám đạp cửa chạy vào giựt cái ipad đang cho đứa nhỏ xem.
dragonlong76 nói:hôi của![]()
![]()
Vụ này không phải mũi giày kẹt chân ga, tui nghị là mũi giày ca sĩ dài quá nên khi đưa qua chân phanh thì mũi giày vướng chân phanh nên ...bó chân.com thôi. rút kinh nghiệm cho nhưng ai thích mang giày mũi dài, hồi xưa học lái thầy dạy lái xe cũng cảnh báo và cấm học viên mang rồi, chắc tại có bằng lái rồi nên không nghe thầy nữa...






rất may mắn là không có ai bị thương - vậy cũng là tốt lắm rồi, việc bồi thường thiệt hại vật chất cũng không có gì khó cả, trong cái rủi vẫn còn may mắn lắm !
sao không lôi cổ những kẻ hôi của ra bắn bỏ hết đi nhỉ, ghét nhất là những kẻ lợi dụng tai nạn mà hôi của này !
sao không lôi cổ những kẻ hôi của ra bắn bỏ hết đi nhỉ, ghét nhất là những kẻ lợi dụng tai nạn mà hôi của này !
Ghét nhất là bọn hôi của!!! một dạng kền kền sống nhân nỗi bất hạnh của người khác!!!
Tuy nhiên, cũng lạ, thường thì trong trường hợp này ít đứa nào trong bọn kền kên trên giám xông vào nhà để kiếm ăn lắm!! Hay là ( dại miệng ) chủ nhà nhân thể khai thêm! Cũng là một dạng !??!! Dù sao, thế này hay thế kia thì cũng mong sao bọn kền kền sẽ diệt vong càng nhanh càng tốt!!!
Về phía ca sỹ....Đi xe bất cẩn mà cũng chỉ sơ sơ, không có thiệt hại về người là may mắn rồi!!! cũng nên mừng!!!

Tuy nhiên, cũng lạ, thường thì trong trường hợp này ít đứa nào trong bọn kền kên trên giám xông vào nhà để kiếm ăn lắm!! Hay là ( dại miệng ) chủ nhà nhân thể khai thêm! Cũng là một dạng !??!! Dù sao, thế này hay thế kia thì cũng mong sao bọn kền kền sẽ diệt vong càng nhanh càng tốt!!!
Về phía ca sỹ....Đi xe bất cẩn mà cũng chỉ sơ sơ, không có thiệt hại về người là may mắn rồi!!! cũng nên mừng!!!
dan ngheo chac con nhiu va dong lam cac bac nhi???
Ban cung sinh dao tac, ong ba noi cha sai ti nao dau, giau sang ai ma them di an cap lam me gi/
Ban cung sinh dao tac, ong ba noi cha sai ti nao dau, giau sang ai ma them di an cap lam me gi/
Ha Sonata nói:Sao mà bọn hôi của nhiều thế! Mọi lúc mọi nơi .