Ngoắc vào nhưng không lập biên bản gì hết. Thấy người điều khiển dúi dúi rồi đội nón lên đi tiếp. Nhưng các anh trên đường Lê Văn Lương ngay BV Huyện Nhà Bè cũng dễ thương lắm. Có hôm em bị ngoắt lại, em cũng dúi, rồi cho đi. Qua ngày hôm sau, em vượt mặt xe buýt 12 chỗ, cũng bị ngoắt. Thế là em hỏi mấy anh mới bắt em ngày hôm qua nhìn mặt thấy quen hok, hôm nay tha cho em nha, em chỉ qua mặt là về lại phần đường của mình được phép đi rồi chứ đâu phải lấn tuyến chạy suốt đâu. Cuối cùng các anh cười và cho đi. Hihi đúng là dễ thương.