Map confirmed
Hạng B2
15/6/14
497
653
93
Hải Đăng
Xin lỗi bác @thietbiloc sẵn thớt của bác bác cho em hỏi.
Em có làm giàn trồng lan trên sân thượng, nước tưới lấy từ bồn trên sân thượng. Cụ thể:
- Bồn chứa nước 1,5m3.
- Đáy bồn nước cao hơn giàn treo lan 2m.
- Em mới gắn thêm máy bơm tăng áp 125W Panasonic A-130JAK cho riêng giàn tưới lan.
- Ống từ bồn đến máy bơm phi 34, ống đầu ra của bơm 34-->27-->21 (gắn khỏang 30 béc phun).
- Diện tích sân trồng lan 3,5m x 9m.
Bác cho em hỏi sao em gắn máy bơm tăng áp rồi mà vẫn phun yếu xìu (đường kính phun nước của bec khỏang 1m à). Bơm họat động bình thường.
Cám ơn bác.

Vụ này chắc fai dùng viagra hoặc pín hải cẩu mới ăn thua quá
 
  • Like
Reactions: bamebin
Hạng F
4/1/08
8.317
122.692
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Xin lỗi bác @thietbiloc sẵn thớt của bác bác cho em hỏi.
Em có làm giàn trồng lan trên sân thượng, nước tưới lấy từ bồn trên sân thượng. Cụ thể:
- Bồn chứa nước 1,5m3.
- Đáy bồn nước cao hơn giàn treo lan 2m.
- Em mới gắn thêm máy bơm tăng áp 125W Panasonic A-130JAK cho riêng giàn tưới lan.
- Ống từ bồn đến máy bơm phi 34, ống đầu ra của bơm 34-->27-->21 (gắn khỏang 30 béc phun).
- Diện tích sân trồng lan 3,5m x 9m.
Bác cho em hỏi sao em gắn máy bơm tăng áp rồi mà vẫn phun yếu xìu (đường kính phun nước của bec khỏang 1m à). Bơm họat động bình thường.
Cám ơn bác.

Bác giảm bớt 1/2 số béc phun thử xem sao. Sau đó giảm tiếp hoặc tăng thêm từ từ.
 
Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
em thì ko có ý gì nhưng mà vẫn sợ
với bản tính ga ra mấy anh cứ dành chở mấy chị làm mấy chị ko có kỹ năng, dĩ nhiên ít trao dồi thì kỹ năng đi xuống thôi,mà ở VN nó vậy
chứ bên xứ giảy chết phụ nữa chạy xe rất khá, do mỗi ngày đều luyện tập
nói chung là em từng bị những vụ va chạm mà mình nghỉ không thể nào xảy ra như đang đậu xe ngã tư một chị chạy lên đụng vào bánh sau xe mình làm mình ngã cái ạch ra đường,mà ngặc nổi đường vắng tanh,có 1 2 chiếc dừng đèn đỏ thôi, mà mình cẩn thận dừng xe sát lề mà cũng còn bị,bị chiếc SH nó đè một phát không giảy được luôn mới nản,ko có anh xe ôm ra giúp chắc nằm luôn ở đó tới sáng,chưa gẫy giò là may
 
Hạng B2
12/6/12
213
43
28
em ko có ý phân biệt, nhưng có 1 vài trường hợp tế nhị ,em được phụ nữ cầm lái chở . Em cảm thấy trong lòng bất an , sốt ruột làm sao, ko biết có bác nào giống em ???:(
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.171
113
em thì ko có ý gì nhưng mà vẫn sợ
với bản tính ga ra mấy anh cứ dành chở mấy chị làm mấy chị ko có kỹ năng, dĩ nhiên ít trao dồi thì kỹ năng đi xuống thôi,mà ở VN nó vậy
chứ bên xứ giảy chết phụ nữa chạy xe rất khá, do mỗi ngày đều luyện tập
nói chung là em từng bị những vụ va chạm mà mình nghỉ không thể nào xảy ra như đang đậu xe ngã tư một chị chạy lên đụng vào bánh sau xe mình làm mình ngã cái ạch ra đường,mà ngặc nổi đường vắng tanh,có 1 2 chiếc dừng đèn đỏ thôi, mà mình cẩn thận dừng xe sát lề mà cũng còn bị,bị chiếc SH nó đè một phát không giảy được luôn mới nản,ko có anh xe ôm ra giúp chắc nằm luôn ở đó tới sáng,chưa gẫy giò là may
Và chị ấy thì nhoẻn miệng nở nụ tầm phào nhìn bác?