chắc là mấy mụ chạy xe máy quen rồi. Tan sở về lẹ lẹ ghé chợ mua đồ về nấu cơm cho thằng nhóc ở nhà, tối 7h đi học thêm. Bác thông cảm nhen 
5h chiều hôm qua bác matiz và ỉn múc nhau đoạn vừa qua Cầu Sơn (XVNT) điều đáng buồn là tài ỉn tranh thủ người ta can múc ông kia trước rồi cả 2 ăn thua đủ luôn, nguyên nhân chỉ vì cái còi thúc đít em matiz
Gặp mình chắc mình chửi to hơn.Xin lỗi các bác vì em chửi thề.... ;-)
Em ghét nhất là đi sau em mà bóp kèn thúc đít mà phía trước thì đông đúc không có chổ nhường...em nhan trái và lầm lì chạy... ức chế thấy mịa.5h chiều hôm qua bác matiz và ỉn múc nhau đoạn vừa qua Cầu Sơn (XVNT) điều đáng buồn là tài ỉn tranh thủ người ta can múc ông kia trước rồi cả 2 ăn thua đủ luôn, nguyên nhân chỉ vì cái còi thúc đít em matiz
Nữa hả ?Fortuner, In, Spark, Morning là vua ẩu trên đường. Fortuner, In ẩu do tài DV ỷ y chạy quen xe, quen đường. Spark, Morning ẩu do tài chạy 4 bánh như chạy xe 2 bánh.
Cái này cũng tùy người chạy chứ bác quơ kiểu này nhìu người chạy cẩn thận họ buồn.Fortuner, In, Spark, Morning là vua ẩu trên đường. Fortuner, In ẩu do tài DV ỷ y chạy quen xe, quen đường. Spark, Morning ẩu do tài chạy 4 bánh như chạy xe 2 bánh.
Giống như một thằng mất dạy bác đâu thể chửi cả họ nhà nó mất dạy được ?