Rút kinh nghiệm khi sống ở TP mà có 4B:
1/ Hạn chế việc đi ăn uống trong nội thành bằng xe hơi. Đi taxi hoặc moto cho lành.
2/ Không bao giờ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, nhân viên rửa xe thậm chí nhân viên của hãng bào hành xe. Tự thân vận động cho an tâm.
1/ Hạn chế việc đi ăn uống trong nội thành bằng xe hơi. Đi taxi hoặc moto cho lành.
2/ Không bao giờ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, nhân viên rửa xe thậm chí nhân viên của hãng bào hành xe. Tự thân vận động cho an tâm.
Bác ở tỉnh, lâu lâu có việc phải vào TP mà lại là trung tâm SG, vừa coi đường xá, canh xe cộ, xxx và cả bọn này nữa. Thế thì lựa chọn nào cho bác đây ???baokhoa27 nói:Rút kinh nghiệm khi sống ở TP mà có 4B:
1/ Hạn chế việc đi ăn uống trong nội thành bằng xe hơi. Đi taxi hoặc moto cho lành.
2/ Không bao giờ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, nhân viên rửa xe thậm chí nhân viên của hãng bào hành xe. Tự thân vận động cho an tâm.
Khốn (khổ) và (hoạn) nạn thật !
À thêm cái nữa ngập và ổ voi, yeah, thật là dô mốt !