Gặp đám này thì thôi rồi, còn hơn 1 anh tài xe tải chọi với 1 đám tài taxi Saigon Air.
Gặp tụi nó chỉ biết cúng thôi chứ biết làm sao.
Gặp tụi nó chỉ biết cúng thôi chứ biết làm sao.
giờ ra đường ghê lắm, nhìu khi đang đi tự nhiên có 1 đám bu lại đánh ghen xong kết quả mất xe mất đt hồi nào kg hay =))
phải thu thuế "thu nhập băng đảng" và "thuế thu nhập cá nhân" của bọn này nếu như cơ quan an ninh ko dẹp được bọn lọng hành này.
Sáng nay vừa chạy qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng tự nhiên thấy nguyên 1 băng khoảng 5-6 chiếc vòng xe máy nguyên đám lại, mình chạy qua một đoạn ngắn mới kịp nhận ra là đám này hình như thấy con mồi nên quay lại cùng lúc. Không kịp nhìn bảng số tụi này, lần sau thấy tình trạng tương tự em nghĩ sẽ đu theo rồi gọi báo 113. Mà hình như gọi 113 từ di động là CS kg chịu hay sao mấy bác ơi. Cách đây mấy năm em có gọi bằng di động, trực ban hỏi ngược lại số xong nói anh kiếm đt bàn gọi thông báo nha, nản quá kg thèm gọi luôn. Nên gặp mấy trường hợp mình đu theo tụi nó theo dõi thì mình làm sao mấy bác?