Nhiều tài lái xe rất phách, đi xe cũng tương đối xịn, tay lái chắc cũng hơi lụa nhưng không được học hành đến nơi đến chốn nên hay bám đích xe khác trên cao tốc, rồi đá pha, quýnh còi inh ỏi bực hết cả mình. Nếu theo "bài bản" thì khi xin vượt chỉ cần bật xi nhanh trái và giữ khoản cách là được rồi.
1. Trong trường hợp 1, bác bật đèn xi nhanh phải báo cho biết sẽ nhường đường + bật tiếp đèn khẩn cấp haza để cho mấy anh "học hành tử tế" biết là đang bám đích ở tốc độ cao rất nguy hiểm và vui lòng giữ khoản cách đợi tốc độ em hạ xuống 80km/h thì em sẽ nhường đường sang bên phải để anh vượt lên. Nhưng mấy tài đang vội đi đầu thai thì bó tay.
2. Trường hợp 2 thì bác chịu khó giữ khoản cách an toàn, kiên trì bật xi nhanh xin vượt. Nếu họ không cho vượt thì có thể trên một đoạn đường dài thế nào cũng bị CSGT tóm ở đoạn nào đó qua camera. Thà chậm vài phút chứ vượt phải thì nguy cơ cái mất sẽ nhiều hơn cái được bác àh.
1. Trong trường hợp 1, bác bật đèn xi nhanh phải báo cho biết sẽ nhường đường + bật tiếp đèn khẩn cấp haza để cho mấy anh "học hành tử tế" biết là đang bám đích ở tốc độ cao rất nguy hiểm và vui lòng giữ khoản cách đợi tốc độ em hạ xuống 80km/h thì em sẽ nhường đường sang bên phải để anh vượt lên. Nhưng mấy tài đang vội đi đầu thai thì bó tay.
2. Trường hợp 2 thì bác chịu khó giữ khoản cách an toàn, kiên trì bật xi nhanh xin vượt. Nếu họ không cho vượt thì có thể trên một đoạn đường dài thế nào cũng bị CSGT tóm ở đoạn nào đó qua camera. Thà chậm vài phút chứ vượt phải thì nguy cơ cái mất sẽ nhiều hơn cái được bác àh.
Tung_vo nói:1/ Xi nhan phải, giảm tốc độ từ từ xuống 80km/h, chuyển qua làn 80 cho nó vượt. Thấy trống xe chuyển về làn 100 chạy tiếp.
2/ Đá đèn, bật xi nhan trái. nó cho vượt thì vượt. còn không theo nó chứ sao
E cũng nghĩ chỉ có cách này thôi, còn nếu không thì sẽ vi phạm luật!
Cách Bác này là chuần nhất nèlaixehainam nói:Tung_vo nói:1/ Xi nhan phải, giảm tốc độ từ từ xuống 80km/h, chuyển qua làn 80 cho nó vượt. Thấy trống xe chuyển về làn 100 chạy tiếp.
2/ Đá đèn, bật xi nhan trái. nó cho vượt thì vượt. còn không theo nó chứ sao
E cũng nghĩ chỉ có cách này thôi, còn nếu không thì sẽ vi phạm luật!
Em chạy 95-100, mặc kệ nó xi nhan! (Ghét quá gọi là "nó")
Nếu gặp 70-80 phía trước xi nhan, giữ khoảng cách và bắt đầu nghĩ xấu về nó! Chắc nó mua bằng nên không biết coi chiếu hậu và công đờ mét. ka ka
Nếu gặp 70-80 phía trước xi nhan, giữ khoảng cách và bắt đầu nghĩ xấu về nó! Chắc nó mua bằng nên không biết coi chiếu hậu và công đờ mét. ka ka