Mũi né thì em ko rành, nếu ra Nha Trang thì bác có thể ghé ăn Bò Lạc Cảnh trên dg Nguyễn Bỉnh Khiêm, hải sản thì có quán Hoàng Lan ở Bãi Tiên ( hơi xa nhưng đẹp, chất lg, giá rất ok), em ko nhớ rỡ địa chỉ nhưng bác chủ có thể hỏi dân địa phương vì 2 chỗ này rất nổi tiếng. Chúc bác vui vẻ
e cam on bac nhieu.co bac nao biet o phan thiet giup e voi.sorry e go bang dtpeavey nói:Mũi né thì em ko rành, nếu ra Nha Trang thì bác có thể ghé ăn Bò Lạc Cảnh trên dg Nguyễn Bỉnh Khiêm, hải sản thì có quán Hoàng Lan ở Bãi Tiên ( hơi xa nhưng đẹp, chất lg, giá rất ok), em ko nhớ rỡ địa chỉ nhưng bác chủ có thể hỏi dân địa phương vì 2 chỗ này rất nổi tiếng. Chúc bác vui vẻ
e thanks bachyundaithao nói:ra nha trang phải ăn món nem nướng nha trang nhé bác
Phan thiết khá đẹp, yên bình. Có nhiều món ngon để ăn.
Nếu bác đặt chỗ khách sạn rồi thì ở đó có ăn sáng nên bác sẽ không cần bận tâm đến ăn sáng nữa.
Theo em, ăn trưa ở vịt nướng 2 Phương ở trên đường lê quý đôn. Em không nhớ số nhưng ngay góc ngã 4 lê quý đôn và tuyên quang. nhưng 2g chiều mới mở nhé. Bác có thể ăn ngay đầu tiên sau khi nhận ks. Chủ quán giống casi kasim. ^^
Ăn tối có món mỳ quảng 129 trần phú. Lưu ý em phải quay đầu 2 lần mới nhìn ra số nhà nên bác nói bà xã nhìn cho kỹ.
Tối thì bác có thể ra bờ kè phạm văn đồng ăn nhậu cả nhà. nhiều quán lắm, rẻ có quán 49. Em mới ăn cách đây 3 tuần. Đặc sản là cá bò hòm, tôm mũ ni, dông. Em chưa ăn dông. 2 món kia thì ngon, rẻ, tươi.
Nếu bác đặt chỗ khách sạn rồi thì ở đó có ăn sáng nên bác sẽ không cần bận tâm đến ăn sáng nữa.
Theo em, ăn trưa ở vịt nướng 2 Phương ở trên đường lê quý đôn. Em không nhớ số nhưng ngay góc ngã 4 lê quý đôn và tuyên quang. nhưng 2g chiều mới mở nhé. Bác có thể ăn ngay đầu tiên sau khi nhận ks. Chủ quán giống casi kasim. ^^
Ăn tối có món mỳ quảng 129 trần phú. Lưu ý em phải quay đầu 2 lần mới nhìn ra số nhà nên bác nói bà xã nhìn cho kỹ.
Tối thì bác có thể ra bờ kè phạm văn đồng ăn nhậu cả nhà. nhiều quán lắm, rẻ có quán 49. Em mới ăn cách đây 3 tuần. Đặc sản là cá bò hòm, tôm mũ ni, dông. Em chưa ăn dông. 2 món kia thì ngon, rẻ, tươi.
Còn chuyện uống có 2 options:
1. ngồi cà phê Park diamond (và vài quán quanh đó) uống cà phê kiểu q.1 mình á nhìn ra đồi dương, bác có thể ngồi đây còn gia đình đi bộ qua đường chụp hình đồi dương, ngắm biển...
2. cà phê ngon, quán khá lịch sự (nhưng e thấy thái độ phục vụ hơi kém) thì vào quán Mộc gần cuối đường lê quý đôn (đi từ hướng đường tuyên quang sang). cà phê chỗ này ngon. nhưng chả có gì để ngắm hihi.
1. ngồi cà phê Park diamond (và vài quán quanh đó) uống cà phê kiểu q.1 mình á nhìn ra đồi dương, bác có thể ngồi đây còn gia đình đi bộ qua đường chụp hình đồi dương, ngắm biển...
2. cà phê ngon, quán khá lịch sự (nhưng e thấy thái độ phục vụ hơi kém) thì vào quán Mộc gần cuối đường lê quý đôn (đi từ hướng đường tuyên quang sang). cà phê chỗ này ngon. nhưng chả có gì để ngắm hihi.
Chơi thì nhiều, bác có thể search trên mạng mà:
1. Trường Dục Thanh - bảo tàng Hồ Chí Minh. Đi lễ thì đông vui rồi
2. dinh vạn thủy tú - nơi có trưng bày bộ sưu tập xương cá voi khủng nhất ... quả đất hihi
3. lầu ông hoàng và tháp poshanu thì hơi bị chán ... theo em thì đừng ghé
4. trên đường ra phan thiết thì bác nên ghé tà cú chơi. Chùa Tà Cú đang làm lại nhưng nhìn cũng được lắm. có tượng phật nằm lớn lắm.
Tiếc là e chả chèn hình vào cho bác xem được.
1. Trường Dục Thanh - bảo tàng Hồ Chí Minh. Đi lễ thì đông vui rồi
2. dinh vạn thủy tú - nơi có trưng bày bộ sưu tập xương cá voi khủng nhất ... quả đất hihi
3. lầu ông hoàng và tháp poshanu thì hơi bị chán ... theo em thì đừng ghé
4. trên đường ra phan thiết thì bác nên ghé tà cú chơi. Chùa Tà Cú đang làm lại nhưng nhìn cũng được lắm. có tượng phật nằm lớn lắm.
Tiếc là e chả chèn hình vào cho bác xem được.