Sao của TCDL trừ 1, sao của địa phượng trừ 2 mới đúng với tiện nghi và dịch vụ của resort.Em ứ tin cái gọi là sao, cứ thằng nào từ 4* trở xuống mà trưng cái biển : "Tổng cục du lịch VN chứng nhận.... "
là em trừ bớt đi 1 cấp, Ví dụ : 3* thì còn 2*. Chỉ có những thằng thuộc tập đoàn nước ngoài thì may ra xứng đáng..
5 năm dài lắm bác. Điện lưới đã kéo ra PQ. Bây giờ vừa xuống sân bay mới đã thấy khác, resort cao cấp 4 5* mới làm cho SGPQ trở nên cũ kỷ. Có vô số lựa chọn chứ không như lúc trước.E đi PQ cách đây 5 năm, đi ra đến nơi thì nghĩ thầm trong bụng đỗ mười, cái nơi thế này mà chúng nó khen không tiếc lời làm mình nhầm to. Ở SG - PQ mà một đêm cúp điện cũng phải 4-5 lần, đường phố thì mới 9h đã tắt hết điên đường, ngoài biển ra thì có mỗi cái chợ đêm còn vui vui. Và thề sẽ k quay lại nữa, nhưng nghe bác nói có cái vụ tắm tờ iên nên chắc phải phá lời thề quá
Sài Gòn Phú Quốc đa số người Việt mình ở.
Salinda thì tây, Nhật và Hàn ở nhiều. Cái này mới đúng đẳng cấp 5*, chai nước suối 108k (nhập từ Ý). Hic!
Salinda thì tây, Nhật và Hàn ở nhiều. Cái này mới đúng đẳng cấp 5*, chai nước suối 108k (nhập từ Ý). Hic!
nước = H2 + OSài Gòn Phú Quốc đa số người Việt mình ở.
Salinda thì tây, Nhật và Hàn ở nhiều. Cái này mới đúng đẳng cấp 5*, chai nước suối 108k (nhập từ Ý). Hic!
sao của việt nam rẻ vậy
mà từ ý tới 108k
nước máy ở tphcm. bình quân 25k/m