Hạng B2
4/3/13
142
20
18
grand dis ok nói:
Châu đốc wan 7 bồng kg nhớ đường nào
7 Bồng nghe quen quen
39.gif
hình như đối diện Metro Long Xuyên hả bác , hay quán gì tên gì em quên mất rùi , bán lẩu mắm ngon lắm ạ.
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.709
113
hết cao tốc & đường dẫn, lúc vừa rẽ phải vào QL 1A có quán hủ tiếu ngon
 
Hạng C
16/9/10
653
86
28
xetrau1973 nói:
Ở TP LONG XUYÊN CÓ QUÁN NÀO NGON KHÔNG CÁC BÁC?
Đến TP long xuyên hỏi người ta quán ăn Hai Thuế ! Cơm Việt Nam! Ăn ngon bổ rẻ! Nổi tiếng long xuyên !
Đến châu đốc thì ra chợ hỏi quán ăn Bảy Bồng! Ngon bổ rẻ!
Từ saigon hết cao tốc trung lương vừa qua trạm thu phí thì cùng chiều nhà hàng Minh phú hay minh tâm gì đó e quên tên nhà hàng rộng lắm & đông! Ăn sang ngon bổ rẻ!
3 quán trên bảo đảm ngon ! Thân!
 
Hạng B1
26/8/13
58
18
8
Cách chùa Bà khoảng 10km có 1 điểm dừng chân (em quên tên) bên trái, có bãi đậu xe rộng rãi, thoáng mát, phục vụ các món ăn miền tây nam bộ: canh chua, cá kho tộ,... Tết vừa rồi em có ghé vào ăn thấy cũng ngon, giá cũng hợp lý.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Trưng nữ vương có quán Cửu Long có món Bắp bò khá ngon; Gỏi cái lóc + lá sầu đâu ăn là ghiền.
Nếu về qua đường phà Tân Châu thì khi đi từ Châu Phú qua Tân châu rẽ phải về Hồng Ngự đi khoảng 1.5KM bên tay trái sẽ thấy quán Út được, món cá lóc nướng trui và lẩu cá lăng khá ngon, bổ và rẻ
 
Hạng B1
3/10/13
72
0
0
Theo nhận xét của em thi quán Bảy bồng bây giờ không ngon nửa mà lại mắc . Các Bác nếu chỉ ăn cơm thì xem thừ quán ngay trên đường đường đối diện cổng chợ châu đốc . Em không nhó tên kỷ hình như là tài ký . Tiêu chuẩn 1 người / 80000 là ok
 
Hạng D
20/11/08
1.145
74
48
- Hết cao tốc vào Cơm Tấm Kiều Giang an cho sach sẽ và ngon .
- 7 Bồng ở Trưng Nữ Vương ( quán moi xây , thoáng mát và sach sẽ )
- Thành Phó Long Xuyên có quán Long Xuyên ( vùa la KS và Là Nhà Hàng ) 19 Ng Văn Cung , quán này nàm ngay thuận tiện Sg - Chau Đốc . Các pac vùa đi qua phà Vàm Cống , di Tran Hung Đạo , đến khúc Nhà thờ , các pác quẹo phải vào kiém se thấy . Quán này e đánh giá sach sẽ , nhièu món ngon , xe hoi đâu thoai mái
 
Hạng B1
30/3/13
92
8
8
Vạn Hương Mai nằm trên QL91, trước khi đến cổng chào Châu Đốc, ăn ngon rẻ, có khu du lịch như Đại Nam luôn đó
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Kính thưa các cụ,
Hôm thứ 7 iem xuất phát lúc 3h30,vượt qua đoạn sương mù tối tămg từ Sa Đéc đến phà Vàm cống thì đến Long xuyên khoảng 7h. Đói! Ghé đại 1 quán phở đối diện ngân hàng Xây dựng có chỗ ô tô ăn cũng tốt, 30k/tô. Kế em chạy đi thì mới nhớ tới quán Cây Dừa lần trước có ăn, định bụng nếu về sớm sẽ ghé chỗ đấy. Bò rùa rùa rồi cũng đến chùa Bà, đường vô xấu tệ. Năm nay chùa có chiêu mới là thu 15k/pax. Dồn ô tô vào bãi free cách chùa 1km, lùa cả đám lên mấy chiếc 550kg trung chuyển miễn phí lên chùa. Cúng lại sì sụp xong thì hốt lên trả về điểm tập kết.
Uống bậy ly cafe đá giá 10k tại bãi (cũng như bao cafe cóc khác), cả bọn kéo vô chợ Châu Đốc, còn thằng tài xế em thì lủi vô cafe Trung nguyên đường Nguyễn Văn Vành hút nước giảo chờ thời. Phải nói chợ Châu Đốc bán đồ hơi bị rẻ, báo hại con vợ 2 của em gồng mình thêm mớ đồ nào xà bông, dầu cù là, nước xả ...ngập cốp.
Nhờ sự mách bảo từ xa của các cụ + detail của chú em waiter, cả nhà chui vô 7 Bồng II trên Trưng Nữ Vương đánh chén. Thực đơn như sau: lẩu bông lau điên điển 240k (lẩu khác thì 140k, nhà hàng báo trước), sườn kho tiu, rau xào đủ thứ. Nói chung thì cả nhà rất vừa mõm, tổng chi phí thỏa mãn là 420k.
1h, cả nhóm thót lên xế bắt đầu rút quân. Hình như em chọn giờ ngược hay sao mà lúc đến vắng xe, lúc về xe vắng, chiều ngược lại thì đông nườm nượp, thấy em nhá đèn hỏi thăm liền đá đèn ngậu xị, tay chỉ chỉ. Biết òi! oánh tốc độ nhà lước thui. Quả nhiên có thấy súng ống.
Rị mọ rồi cũng tới Vàm Cống. Má ơi cont nó xếp dài dài! Nhanh trí em zọt lun wa bến phụ thì em là thằng xếp đầu tiên! Hên! Từ đó về Trung Lương biển êm gió nặn. Cà phê thì cứ thix là ghé...
Định ghé Thanh Tâm wán ngay đầu đường cao tốc thì pà kon ngủ phê, với lại mới hết có 5h30 nên em chạy lun, về tới ngã 5 chuồng chó là 7h. Tổng cộng hết 530km, đứt 1 trẹo xăng, đi và về ko kể đong đưa nài đạp mất 10 tiếng.
Em cám ơn các cụ đã nhiệt tình chỉ dẫn các wán ăn trên đường ạ!