Thảo Luận Chung các bác cho e hỏ tý!

Hạng D
25/8/06
1.341
388
83
Em gặp nhiều bác đường cho 80 cây chuối giờ nhưng vẫn vô tư bò 40-50 sát con lươn:D. Xi nhan, nhá đèn, còi vẫn tỉnh bơ tà tà chạy!!!
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
oldgoat nói:
Em gặp nhiều bác đường cho 80 cây chuối giờ nhưng vẫn vô tư bò 40-50 sát con lươn:D. Xi nhan, nhá đèn, còi vẫn tỉnh bơ tà tà chạy!!!

Bác gặp mấy tay xe tải rồi nếu không thì cũng là mấy bác mới tập lái vì hồi xưa mới tập lái em cũng vậy chẳng dám chạy nhanh bác ạ, mấy xe sau cứ xin vượt mà em thì tay lái yếu nên nhìn lane trong xe tài & 2B (lấn lane) ghê quá nên không dám lách vào, em còn nhớ lần đó có bác tốc hành 16 chỗ sau khi vượt phải em bác ấy lấy vào lane lại và ép em suýt chút nữa là văng lên con lươn luôn đó, thôi mong bác thông cảm cho những tay lái mới & yếu giống như em ngày xưa vậy.
 
LP
Hạng B2
15/9/09
260
31
28
56
laonong nói:
oldgoat nói:
Em gặp nhiều bác đường cho 80 cây chuối giờ nhưng vẫn vô tư bò 40-50 sát con lươn:D. Xi nhan, nhá đèn, còi vẫn tỉnh bơ tà tà chạy!!!

Bác gặp mấy tay xe tải rồi nếu không thì cũng là mấy bác mới tập lái vì hồi xưa mới tập lái em cũng vậy chẳng dám chạy nhanh bác ạ, mấy xe sau cứ xin vượt mà em thì tay lái yếu nên nhìn lane trong xe tài & 2B (lấn lane) ghê quá nên không dám lách vào, em còn nhớ lần đó có bác tốc hành 16 chỗ sau khi vượt phải em bác ấy lấy vào lane lại và ép em suýt chút nữa là văng lên con lươn luôn đó, thôi mong bác thông cảm cho những tay lái mới & yếu giống như em ngày xưa vậy.
Vụ này trên quốc lộ gặp hoài. Dù lái yếu nhưng nếu đủ điều kiện cho vượt thì nên nhích từ từ sang phải để xe sau vượt cho rồi. Cứ bám lươn tà tà xem như chẳng có ai nên mấy anh tốc hành điên tiết vượt phải, cúp đầu, xổ nho....còn nguy hiểm hơn.