Tình hình là chiều qua e đi từ Bình Dương hướng về cầu Bình Triệu khúc thuộc quận Thủ Đức.
Đang bon bon 40 cây chuối một giờ trên cái đoạn 1 làn xe máy , 1 làn oto, vạch đứt thì xuất hiện 1 chiếc Zace màu vàng kim (e quên cái biển rồi), chạy rề rề trước mặt, e bám đuôi được 1 đoạn thì đinh chắc là con chim mồi vì e đã làm đủ trò đủ kiểu mà ko cho qua.
Đến giao lộ ngã 3, có cái đèn giao thông, chim mồi xi nhan quẹo trái, đèn thì đang xanh, thế là e xi nhan phải, vượt lên, qua bên kia gặp cây gậy chĩa vào mặt. Nhìn kính chiêau hậu thì thấy mấy chiếc phía sau cũng dính.
Em bực quá, cãi tay đôi, mà lúc đó đang gấp chở bx đi khám bệnh nên không làm cho ra lẽ.
Thế các bác rành luật cho e hỏi trường hợp này e chạy vậy đúng hay sai ợ? Cảm ơn các bác.
P/S: Sao dạo này các chiến sĩ giăng bẫy ghê thế ko biết.