Chỗ ăn thì bao la, có quán cơm bình dân, ăn ngon là Kim Nga ở bên tay phải ( nếu SG lên) vừa qua ngã 3 vào Dambri ( Chưa tới quán Đỗ Hữu).
Chỗ Ngủ : Nhiều khách sạn, rẻ và để xe ngoài sân là KS Du lịch ( qua cơm Đỗ Hữu, cũng bên tay phải) chỗ nầy hơi buồn về đêm. Muốn vui và nhìn chợ buổi tối và sáng sớm thì qua Phan Bội Châu ghé KS Gia Hảo ( Sau chợ) hoặc đối diện là Gia Bảo, xe cho vào nhà luôn, có thang máy, chỉ khoảng 180 - 200.000 đồng /đêm, phòng sạch đẹp.
Tham quan vui chơi thì vào Dambri cho biết, hiện mới khai trương cái thác mới tên là Datala hay đại loại là thế, nhưng tiết mục đi xe trượt hình ống thì cực kỳ thú vị và dành cho ai có máu lạnh. Trượt khá cao ( nghe nói cao nhất VN ở loại hình nầy) , 2 người 1 xe, có thắng tay và độ nghiêng xe cũng ép tim lắm. Đi lên thì bình thường, xuống thì đau tim.
Chỗ Ngủ : Nhiều khách sạn, rẻ và để xe ngoài sân là KS Du lịch ( qua cơm Đỗ Hữu, cũng bên tay phải) chỗ nầy hơi buồn về đêm. Muốn vui và nhìn chợ buổi tối và sáng sớm thì qua Phan Bội Châu ghé KS Gia Hảo ( Sau chợ) hoặc đối diện là Gia Bảo, xe cho vào nhà luôn, có thang máy, chỉ khoảng 180 - 200.000 đồng /đêm, phòng sạch đẹp.
Tham quan vui chơi thì vào Dambri cho biết, hiện mới khai trương cái thác mới tên là Datala hay đại loại là thế, nhưng tiết mục đi xe trượt hình ống thì cực kỳ thú vị và dành cho ai có máu lạnh. Trượt khá cao ( nghe nói cao nhất VN ở loại hình nầy) , 2 người 1 xe, có thắng tay và độ nghiêng xe cũng ép tim lắm. Đi lên thì bình thường, xuống thì đau tim.
ai rành cờm phơm phát đa tạDongzinger nói:..............
Tham quan vui chơi thì vào Dambri cho biết, hiện mới khai trương <span style=""color: #ff0000;"">cái thác mới tên là Datala </span>hay đại loại là thế, nhưng tiết mục đi xe trượt hình ống thì cực kỳ thú vị và dành cho ai có máu lạnh. Trượt khá cao ( nghe nói cao nhất VN ở loại hình nầy) , 2 người 1 xe, có thắng tay và độ nghiêng xe cũng ép tim lắm. Đi lên thì bình thường, xuống thì đau tim.
Datala Bảo Lộc mình không rành nhưng mình đã tới Datala rất cao, đẹp, xã Triệu Hải, huyện Da Hoai tuốt ở rừng núi Madagoui lận : QL 20 từ Định Quán lên tới giáp ranh Lâm Đồng quẹo trái Madagoui thẳng vô Da Hoai (Đạ Quay) hỏi đường tới thác Datala.
Hùi 2008 thấy đang xây dựng làm du lịch hổng biết nay sao rùi.
Cái đường Madagoui này thẳng luôn ngang huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) trổ ra Đăng Hà - Bù Đăng QL 14 : lúc gần tới QL 14 chia chữ Y đều ra Bù Đăng, 2 đầu chữ Y ở QL 14 cách nhau 18km
Mùa cuối năm này nắng đẹp tha hồ chụp hình nhưng các Thác, Suối thường cạn queo rỉ rả
các thác này thuộc xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh bác à. Từ thị trấn Đạ Tẻh đi vào khoảng 7-8 km gì đó.BANH_TET nói:ai rành cờm phơm phát đa tạDongzinger nói:..............
Tham quan vui chơi thì vào Dambri cho biết, hiện mới khai trương <span style=""color: #ff0000;"">cái thác mới tên là Datala </span>hay đại loại là thế, nhưng tiết mục đi xe trượt hình ống thì cực kỳ thú vị và dành cho ai có máu lạnh. Trượt khá cao ( nghe nói cao nhất VN ở loại hình nầy) , 2 người 1 xe, có thắng tay và độ nghiêng xe cũng ép tim lắm. Đi lên thì bình thường, xuống thì đau tim.![]()
Datala Bảo Lộc mình không rành nhưng mình đã tới <span style=""color: #333399;"">Datala rất cao, đẹp, xã Triệu Hải, huyện Da Hoai </span>tuốt ở rừng núi Madagoui lận : QL 20 từ Định Quán lên tới giáp ranh Lâm Đồng quẹo trái Madagoui thẳng vô Da Hoai (Đạ Quay) hỏi đường tới thác Datala.
Hùi 2008 thấy đang xây dựng làm du lịch hổng biết nay sao rùi.
Cái đường Madagoui này thẳng luôn ngang huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) trổ ra Đăng Hà - Bù Đăng QL 14 : lúc gần tới QL 14 chia chữ Y đều ra Bù Đăng, 2 đầu chữ Y ở QL 14 cách nhau 18km
Mùa cuối năm này nắng đẹp tha hồ chụp hình nhưng các Thác, Suối thường cạn queo rỉ rả
@bác chủ thớt: ăn nhậu BL có quán dê Thiên Trang, quán Bách Hỷ An...lịch sự mà ngon nè bác. Bác hỏi 2 quán này ai cũng biết.
Gần đến đèo Bảo Lộc bác có thể ghé chơi khu du lịch Suối Tiên, Madaguoi. Lên BL chỉ có Dambri là đang chơi, có nhiều cái mới. Tối đến vợ con ngủ say thì bác ghé KS du lịch Bảo Lộc (bên cạnh trà Trâm Anh)...
Ủa vậy có cái Datala khác nữa à? Hôm mình đi cái thác nầy và trượt xe ở Dambri cùng ngày và cũng gặp nhóm TOYOTA và HANA tại thác cùng đi hôm Noel. Thanh niên thích đi 2-3 lần, riêng mình chỉ đi 1 lần vì thấy ép tim quá.