Hạng C
29/9/10
826
9
16
Nếu đúng theo bác chủ nói thì theo em là Bus sai, phải chờ bác chủ thoát ra khỏi vòng xuyến thì Bus mới vào (nhường đường xe bên trái). Trường hợp này em gặp hoài, cứ đến vòng xuyến thì mấy ông Bus đánh 1 cái vòng thật to giành đường, bất kể có xe nào ra khỏi vòng xuyến hay không, ổng cắt đầu giành đường đi trước. Nói chung né xa mấy ông này cho nó lành.
 
Thân Tâm An Lạc
4/12/11
1.901
24.372
113
nhiều khi cố tránh mà k kịp với mấy ông thần này!
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
dù sao thì mình cũng nên cố mà "nắm đằng chuôi" tức đúng Luật trước cái đã - được nhiu hay nhiu (ví dụ đã lỡ đà v.v...)
còn "fair play" nhường nhịn gì gì đó ... (mình nhường nó hay nó nhường mình) là phụ chứ không có tính ràng buộc pháp lý đâu

nhiều khi do "chơi đẹp" nhường nó (trong khi mình đi đúng Luật) mà thiệt thân (đụng xe khác v.v...)
hoặc ban đêm tối hù chạy đường Huyện : do chơi dẹp xuống "cốt" tránh lóa mắt thằng ngược chiều (nó vẫn cứ pha lóa mắt mình) mà mình sụp ổ voi hư xe (hay mất lái xuống ruộng)
bởi vậy trên đường dài (không phân cách) nhiều thằng ngược chiều dù bên nó trống rỗng nhưng cứ chơi giữa đường cho mình né : nó biết rằng mình né được còn nó mà né sẽ nguy hiểm hơn (xuống ruộng v.v..)
nói thì vậy chứ khi 2 thằng đầu bò gặp nhau là lên báo "cáo phó" liền hehehe
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
à còn vụ nhường đường khi thấy người đẹp cầm lái : ai thích làm quân tử tàu cứ việc chứ tui thì cứ đúng Luật thôi
21.gif
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
BANH_TET nói:
dù sao thì mình cũng nên cố mà "nắm đằng chuôi" tức đúng Luật trước cái đã - được nhiu hay nhiu (ví dụ đã lỡ đà v.v...)
còn "fair play" nhường nhịn gì gì đó ... (mình nhường nó hay nó nhường mình) là phụ chứ không có tính ràng buộc pháp lý đâu

nhiều khi do "chơi đẹp" nhường nó (trong khi mình đi đúng Luật) mà thiệt thân (đụng xe khác v.v...)
hoặc ban đêm tối hù chạy đường Huyện : do chơi dẹp xuống "cốt" tránh lóa mắt thằng ngược chiều (nó vẫn cứ pha lóa mắt mình) mà mình sụp ổ voi hư xe (hay mất lái xuống ruộng)
bởi vậy trên đường dài (không phân cách) nhiều thằng ngược chiều dù bên nó trống rỗng nhưng cứ chơi giữa đường cho mình né : nó biết rằng mình né được còn nó mà né sẽ nguy hiểm hơn (xuống ruộng v.v..)
nói thì vậy chứ khi 2 thằng đầu bò gặp nhau là lên báo "cáo phó" liền hehehe
chính xác đó bác. e ở Huyện chạy ngược chiều e gặp 10 xe. hết 7 là k chịu " cốt" cứ "pha" không. trong đó có 5 chiếc là xe tải.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Buýt sai rồi, kiểu gì cũng sai
1. Nếu xe bác chủ đang trong vòng xoay từ phía trái buýt thì buýt phải nhường
2. Nếu chỗ đó ngoài vòng xoay kể cả buýt bên phải thì xe bác chủ đã dừng nhường đđường rồi, thằng buýt lái thế đíu nào mà đề đuôi xe quệt vào xe bác chủ đang dừng là thằng này sai rõ, ko xử lý tránh chướng ngại vật chứ đâu phải xe bác chủ quệt vào.
Tóm lại bác chủ có bắt đc nó lại để đền ko? buýt thì chắc khó.
 
Hạng B2
9/6/12
182
1
16
chienthang nói:
Buýt sai rồi, kiểu gì cũng sai
1. Nếu xe bác chủ đang trong vòng xoay từ phía trái buýt thì buýt phải nhường
2. Nếu chỗ đó ngoài vòng xoay kể cả buýt bên phải thì xe bác chủ đã dừng nhường đđường rồi, thằng buýt lái thế đíu nào mà đề đuôi xe quệt vào xe bác chủ đang dừng là thằng này sai rõ, ko xử lý tránh chướng ngại vật chứ đâu phải xe bác chủ quệt vào.
Tóm lại bác chủ có bắt đc nó lại để đền ko? buýt thì chắc khó.
em thì em ko bắt đền những trường hợp bị nhẹ như thế, vì đường đông rất dễ va chạm em hỏi để em biết còn xử lý trong những tình huống xấu khác thôi ạ