Chào anh em trời đất, hôm nào rãnh làm một bài bên trời đất về chủ đề 30 anh em đi anhSao trong khu mình ở ko có thấy 1 bóng ngáo đá nữ nào lọt vô nhỉ......! Lọt vô đâu chứ như lọt vô khu Chợ Đầu Mối thì cỡ 30 thằng bốc vác mình trần trùng trục mồ hôi nhể nhại thì xác định em gái ngáo đá nhập viện khoa Sản chắc luôn!
Cô đó cũng muốn vào xe mà nhưng bác tài ứ chịu.Mình sẽ nhẹ nhàng bế em ấy đặt vào xe chở đi dạo vài vòng để em bình tĩnh lại.
Thế mới nói anh đấy NVL!Cô đó cũng muốn vào xe mà nhưng bác tài ứ chịu.
Dạ thôi anh ạ! 30 anh em ấy em hỏng dám làm phiền....! Tại trong cùng con phố vô ra quen mặt.... chứ có xe tải vô thì lên xuống hàng còn ko thì suốt ngày quắc cần câu.... em sợ!Chào anh em trời đất, hôm nào rãnh làm một bài bên trời đất về chủ đề 30 anh em đi anh![]()
Người ta chưa tỉnh mà "quánh" như vậy kể cũng kỳ, nhất là "quánh" phụ nữ.
Chứ theo anh thì nhẹ nhàng mời nó xuống đi nhà nghỉ à ?Số 2 là thằng khốn, điên khùng hay ngáo đá gì cũng là phụ nữ mà nó đánh như kẻ thù.
Chính Phủ nên mạnh tay trấn áp bọn ngáo đá này chứ không thì loạn quá.
PS: Xe mình tiền mình mà nó nhảy múa trên nóc xe quả là nóng máu.
e nói thật nhiều khi muốn nhẹ cũng ko nhẹ dc đâu các bác,của đau con xót lại là cái cần câu cơm chưa kể + thêm ông nào ở nhà vừa cãi nhau với vợ hay đang gặp trục trặc trong công việc hay tiền nong đang buồn rầu bực bội mà lại gặp ngay cái tình huống này thì chắc phải lên tầm thánh mới nhịn dc mà nhẹ tay
Một cái kéo tay, một cú xô, một cái tát vào mặt, một cú đấm, một cú đá hay một cái lên gối ... đều là xử dụng bạo lực, nhưng nó thể hiện thái độ hết đó anh, như bác tài này là quá mức cần thiết.Chứ theo anh thì nhẹ nhàng mời nó xuống đi nhà nghỉ à ?
Chính Phủ nên mạnh tay trấn áp bọn ngáo đá này chứ không thì loạn quá.
PS: Xe mình tiền mình mà nó nhảy múa trên nóc xe quả là nóng máu.