Sáng nay em mới bị cái vụ này, sém nữa là đang trong hộp rồi chứ không còn ngồi đây cóm mèn, còm men với các bác nữa, sự vụ nó dư này:
Khoảng 10g30, em đang chạy như đã từng chạy trên QL 1 đoạn từ cầu vượt Tân T Hiệp về Ngã 4 Ga, tốc độ 50/50, lúc này không biết sao đường hơi vắng, xa xa sát hàng rào giữa đường có 2 người đang đứng (chắc là VC, khoảng 25-30 tuổi gì đó, em đoán là CN khi nhìn hình thức bên ngoài), em giảm ga chút, xi nhan lách phải chút... gần tới thì bỗng dưng người con gái bất ngờ lao vào...đầu xe em. Trời ơi hú vía hú hồn, ai mà tính được trường hợp này ?! sự việc diễn ra trong tích tắc nên e chẳng phản ứng được gì, cái xe cứ lao đi với vận tốc cũ...
Nhưng, cái nhưng này tích cực à, phúc đức 8 đời nhà em, người con trai đứng cạnh (chắc là đã có chuẩn bị kiểu "tui lao vào xe chết cho anh xem") lao theo chụp được tay người nữ đó khi còn cách đầu xe khoảng 1m gì đấy...
Có câu slogan trên VOV GT " phía trước tay lái là sự sống, hay lái xe bằng cả trái tim" thì em có câu "phía trước tay lái đôi khi là các bạn chán sống..."
Các bác có bị như em bao giờ chưa?