lhd0306 nói:nếu mình gặp TH như vậy thì có coi là tình huống bất ngờ không ạ? và mình sẽ xử lý thế nào? (nếu tai nạn xảy ra , mình đi đúng luật)
Để em viết kịch bản nhé:
* Trường hợp bị thương, chắc phải nặng nặng tí mới đúng thực tế vì lao vao đầu xe đang chạy 50km/h khó mà nhẹ được: Đùng (ầm cũng được), éc é...c (thắng lết bánh), cạch cạch cạch (đèn ưu tiên), thôi chết mẹ rồi! (em nói). Xuống xe chạy lại xem sao, phân trần với ông đực, gọi xe cứu thương, theo người bị thương vào bệnh viện, gọi điện thoại cho người thân thông báo tình hình và mang tiền đến BV để đóng phí cho lính chị Tiến ruồi, nhờ thằng bạn nào có khả năng hùng biện giải thích phân trần với người nhà, có ông đực làm chứng (nếu ông đực là chồng thì còn dễ, nếu chỉ là tình nhân thì vấn đề chắc phức tạp), sau đó em sẽ tạm rút vào hoạt động bí mật nghe ngóng tình hình...
* Trường hợp không bị thương: cũng đùng, éc, cạch, chết mẹ...xuống xe chạy lại xem tình hình...thấy không bị thương tí nào mà chỉ dật dật rồi đơ như cây cơ thì mặt em chắc sẽ chuyển từ màu bình thường sang xanh xanh, giọng nói chắc lúc đó lắp ba lắp bắp...đón xe ôm đến đồn CA nào gần đấy trình bày... rồi sau đó em không biết sao nữa... nghĩ đến ê cả răng.
Các bác viết tiếp đi...
Chúc mừng bác chủ.
Bác mà rãnh dẫn 2 em nói giao công an tạm giam 3 ngày là nói muốn sống trở lại àh.
Bác mà rãnh dẫn 2 em nói giao công an tạm giam 3 ngày là nói muốn sống trở lại àh.
caubataphoa nói:Máy quá, đâu phải khi nào cũng phản ứng kịp!
Chẳng phản ứng được tí gì đâu bác, vì đến gần cổ mới lao ra mà. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc, xe cứ trôi theo quán tính, phải nửa giây sau chân mới đặt lên cần thắng thì đã xong rồi...
Nghe bác chủ kể mà em cũng run theo.
Nếu cô gái mà lao ra chậm chừng 1s thì có lẻ anh kia có nắm tay lại chắc không kịp!
Dù sao cũng chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi!
Mà ở đời, nếu gặp phải người muốn tự tử như thế mà lại mang họa theo cho người khác thì âu cũng buồn thiệt!
Lúc đó chẳng biết làm sao cho phải.
Nếu cô gái mà lao ra chậm chừng 1s thì có lẻ anh kia có nắm tay lại chắc không kịp!
Dù sao cũng chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi!
Mà ở đời, nếu gặp phải người muốn tự tử như thế mà lại mang họa theo cho người khác thì âu cũng buồn thiệt!
Lúc đó chẳng biết làm sao cho phải.
Thong.Nguyen nói:Chúc mừng bác chủ.
Bác mà rãnh dẫn 2 em nói giao công an tạm giam 3 ngày là nói muốn sống trở lại àh.
Thôi chuyện qua rồi cho nó qua luôn, em cũng không dừng lại xuống xe mà tiếp tục chạy luôn vì nghĩ không xảy ra chuyện là mừng rồi, xuống chửi nó chưa chắc tốt vì cái quý nhất là cuộc sống mà họ không cần nữa là... Mong rằng họ đừng dại dột như thế nữa, mà nếu đã quyết chí thì chí ít cũng đừng mang cái hoạ đến cho người khác...