Hạng F
29/11/11
6.435
8.308
113
E cũng bị như bác chủ, mỗi lần qua đường nhìn dòng xe 2 bánh đang chạy thfi e bị như vậy đó
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
TOPTEN nói:
Xe em từ một hẻm nhỏ ra đường, phải đi chậm vì quá nhiều xe gắn máy đan qua đan lại vuông góc với đầu xe của mình.

Em nhìn một hồi thì hoa mắt và ko định được ko gian, phải liếc sang phải hay trái hay lên trời để định tâm lại, định ko gian lại.

Hiện tượng này cũng hay xảy ra khi đậu song song với xe bus hay tải cao hơn mình, khi nó chuyển động mình cảm thấy mất định hướng.

Em bị giống bác chủ rồi. Lần đó đi sedan từ miền Tây lên, đến đoạn Bình Chánh gặp kẹt xe, em nằm giữa 2 dãy xe khách bên trái, tải bên phải. Đột nhiên em có ảo giác xe em bị chạy thụt lùi, em càng hoảng, càng đạp thắng lút cán, nhưng xe nó vẫn tự chạy lùi. Em hoảng sợ vô cùng, may nhờ thằng đi sau em bóp kèn inh ỏi, đá đèn lia lịa, em mới tỉnh lại, thì ra dòng xe 2 bên và thằng đi trước nó chạy nó đi tới mà em đang đứng yên nên có ảo giác như vậy. Thế là em buông chân thắng, xe tiến lên, hết ảo giác.
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
để giải thích khi dừng đèn đỏ mà bị kẹt giữa 2 xe có kích thước LỚN HƠN MÌNH.
-đó là bác dừng lâu (em nghĩ khoảng trên 30s) bộ não lúc này sẽ có thêm những suy nghĩ về những công việc khác (sắp làm chẳng hạn).
- không gian 2 bên lúc này đã bị xe bus che mất nên vô hình trong đầu sẽ không cảm nhận được sự thay đổi từ xung quanh.
Nên khi xe bus di chuyển bộ não sẽ trở về trạng thái đang dừng đèn đỏ, lúc này ta sẽ có cảm giác xe của mình đang lùi mặc dù lúc đó chân đang đè phanh hoặc tay đang cầm phanh tay ở vị trí đã đc kéo lên.
Hiện tượng này xuất hiện trong khoảng 2 tới 3s đầu tiên và sau đo sẽ ổn định khi đã ổn định được tinh thần lúc này.
p/s: Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi mình kẹp giữa 2 xe có kích thước lớn hơn thôi nhé :D hoặc 1 bên là tường và 1 bên là xe tải hoặc khách.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
4/1/13
38
11
8
Em cũng bị giống Bác Chunli,
CHUNLI nói:
Thỉnh thoảng E có cảm giác này, nhất là lúc bị kẹp giữa 2 bus, hoăc dừng đèn đỏ song song với bus.
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
haivnnet nói:
để giải thích khi dừng đèn đỏ mà bị kẹt giữa 2 xe có kích thước LỚN HƠN MÌNH.
-đó là bác dừng lâu (em nghĩ khoảng trên 30s) bộ não lúc này sẽ có thêm những suy nghĩ về những công việc khác (sắp làm chẳng hạn).
- không gian 2 bên lúc này đã bị xe bus che mất nên vô hình trong đầu sẽ không cảm nhận được sự thay đổi từ xung quanh.
Nên khi xe bus di chuyển bộ não sẽ trở về trạng thái đang dừng đèn đỏ, lúc này ta sẽ có cảm giác xe của mình đang lùi mặc dù lúc đó chân đang đè phanh hoặc tay đang cầm phanh tay ở vị trí đã đc kéo lên.
Hiện tượng này xuất hiện trong khoảng 2 tới 3s đầu tiên và sau đo sẽ ổn định khi đã ổn định được tinh thần lúc này.
p/s: Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi mình kẹp giữa 2 xe có kích thước lớn hơn thôi nhé :D hoặc 1 bên là tường và 1 bên là xe tải hoặc khách.

Em xin bổ sung là hiện tượng thấy xe mình chạy thụt lùi chỉ diễn ra khi đi ban đêm, khi xe mình lọt thỏm giữa các xe khác cao hơn. Đi ban ngày không bị ảo giác này.
Em còn bị một lần khi đi tàu từ Cần thơ về Kế sách. Khi ngồi trên 1 con tàu khách bị kẹp giữa 2 con tàu khác. Em có ảo giác tàu của mình đang di chuyển nhưng thực tế nó vẫn đứng yên