Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Trưa nay em từ Bình Dương về Saigon trên Đại lộ bình Dương ở đoạn cho phép tốc độ 80km/h. Em chạy len ngoài cùng thì từ xa em thấy 1 chú chó ko biết vì sao từ trong lùm cây ở con lương giữa đường từ từ chạy ra hướng về phía lề đường bên phải,em cố gắng giảm tốc độ vừa phải để nhường chú chó vượt qua và ko quá gấp để chú taxi sau lưng khỏi hôn mông vợ 2 mình,nhưng tình thế lại thay đổi rất bất ngờ,khi chú chó cắt ngang mặt xe em thành công thì phải quay ngược trở lại vì chiếc tải bên phải em ầm ầm lao đến..thế là chú chó đã nằm gọn dưới 2 bánh xe bên phụ của em,em nhìn kính hậu bên phải thì sau em là 1,2,3..chiếc xe chạy sau lần lượt cán lên chú chó đáng thương ấy... Có 1 cái gì đó trong em bị chùng xuống suốt quảng đường từ đó về đến CTy..:(
 
Hạng D
17/3/05
1.754
8.778
113
52
MFC
Bác cứ nghĩ nếu cái đuôi xe mình bị đụng móp như con chó thì sẽ nhẹ lòng hơn
 
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
12
Cap Saint Jacques
E hiểu cảm giác của bác chủ. 2 năm trước e cũng gặp trường hợp y gần giống thế, chỉ khác là e chạy ở lane giữa và bị che bởi 1 xe khác chạy lane ngoài cùng nên ko nhìn thấy có 1 chú chó chạy ra từ con lươn phân cách. Cũng ko hiểu sao nó chạy thoát được qua chiếc xe ở lane ngoài cùng nhưng ko thoát được xe e ở lane giữa. E lúc đó cũng chạy >80 nên ko kịp phản ứng gì... Cảm giác như mình vừa gây 1 tội ác bác ạ. Cái cảm giác đó đeo bám e suốt mấy tháng trời luôn...
 
Hạng B2
15/11/12
123
1
18
41
Quận 8
Chuyện ngoài ý muốn bác chủ ơi. Bác đâu muốn cán bé dog mà càng không muốn vợ 2 bị gì.
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
tội nghiệp con chó quá, nhưng không chấp hành luật giao thông thì đành phải chịu vậy.
 
Hạng B2
15/1/13
245
0
0
Baochua nói:
Trưa nay em từ Bình Dương về Saigon trên Đại lộ bình Dương ở đoạn cho phép tốc độ 80km/h. Em chạy len ngoài cùng thì từ xa em thấy 1 chú chó ko biết vì sao từ trong lùm cây ở con lương giữa đường từ từ chạy ra hướng về phía lề đường bên phải,em cố gắng giảm tốc độ vừa phải để nhường chú chó vượt qua và ko quá gấp để chú taxi sau lưng khỏi hôn mông vợ 2 mình,nhưng tình thế lại thay đổi rất bất ngờ,khi chú chó cắt ngang mặt xe em thành công thì phải quay ngược trở lại vì chiếc tải bên phải em ầm ầm lao đến..thế là chú chó đã nằm gọn dưới 2 bánh xe bên phụ của em,em nhìn kính hậu bên phải thì sau em là 1,2,3..chiếc xe chạy sau lần lượt cán lên chú chó đáng thương ấy... Có 1 cái gì đó trong em bị chùng xuống suốt quảng đường từ đó về đến CTy..:(
Bác về nhà xem lại cái dè xe bên trong sẽ thấy đầy máu me, bác mà đi rửa xe có khi chỗ rửa nó ghi số xe bác lại lỡ có gì báo CA.
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Cách nay khoảng 10 năm mình gặp trường hợp tương tự bác chủ nhưng đau hơn bác nhìu vì đi 2B với bà chị. 1 chú chó băng ngang đường, giảm tốc độ cho hắn băng ngang qua đầu xe .Hắn qua rồi bất chợt có 1 thằng bên trong em vọt lên con chó hoảng qua quay đầu lại thế là e ăn cho hết. Con chó ko sao nhưng 2 chị em đo ván. Năm đó chưa có mủ bh. Cũng may ko có sao. Bà mịa con chó mà chết em đem đi về làm 7 món luôn
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
chó chặn đầu trâu chặn đít, chú chó đã không may mắn. Gặp tình huống này đừng bao giờ né tránh con chó làm gì nhiều khi mình sẽ bị tai nạn.
 
Hạng B2
15/1/13
245
0
0
Nếu lúc đó không phải con chó mà là người, thì các xe liên tiếp cán lên thì xử ai ?
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
san013 nói:
Nếu lúc đó không phải con chó mà là người, thì các xe liên tiếp cán lên thì xử ai ?
Bởi vì thân phận nó là 1 con chó..nếu là người bất cẩn hay bất bình thường đi nữa thì em và các bác tài khác đã kịp xử lý vì nhìn thấy từ xa..XL các bác vì đã đem chuyện ko đâu vào chia sẽ ở đây,chỉ là em muốn nói ra để đêm nay có thể ngủ được,cảm ơn các bác đã quan tâm.