Em nghe nói bên xứ Cuba bất kỳ ai có xe hơi cũng phải có trách nhiệm cho người đi bộ quá giang khi họ ngoắc. Xứ sở gì mà an ninh tuyệt đối quá ha các bác?
Có bác nào ở bển về chưa còn phơm cho em cái nào!
Có bác nào ở bển về chưa còn phơm cho em cái nào!
ha ha ha... bác có nghèo ko? bác có tội nghiệp ko? bác có ăn trầu ko ạ?
Coza Nostra nói:Bữa lào mợ Nắng choa iem quá giang cái nha
Dạ bẩm mợ.NắngSG nói:ha ha ha... bác có nghèo ko? bác có tội nghiệp ko? bác có ăn trầu ko ạ?
Em là "em có một ước ao, em có một khát khao" là đc quá giang xe mợ với tốc độ 110km/h trên đường Cần Giờ.
Hìe hìe ...
Bác là xxx tính tịt thu bằng lái của em hả?
Coza Nostra nói:Dạ bẩm mợ.NắngSG nói:ha ha ha... bác có nghèo ko? bác có tội nghiệp ko? bác có ăn trầu ko ạ?
Em là "em có một ước ao, em có một khát khao" là đc quá giang xe mợ với tốc độ 110km/h trên đường Cần Giờ.
Hìe hìe ...
Bác ấy quảng cáo cho hãng Bỉm Goon, ngồi trên xe mợ Nắng mà ko bị tràn ra ngoài --> Bỉm xịnNắngSG nói:Bác là xxx tính tịt thu bằng lái của em hả?
Coza Nostra nói:Dạ bẩm mợ.NắngSG nói:ha ha ha... bác có nghèo ko? bác có tội nghiệp ko? bác có ăn trầu ko ạ?
Em là "em có một ước ao, em có một khát khao" là đc quá giang xe mợ với tốc độ 110km/h trên đường Cần Giờ.
Hìe hìe ...
carforfun nói:Em vẫn thường có suy nghĩ như mợ Nắng nên luôn chú ý và cho quá giang các trường hợp như vầy. Đặc biệt là những phụ nữ có con nhỏ. Em vẫn còn nhớ 2 kỷ niệm trong nhiều lần cho quá giang.
1. Một lần vào khoảng 26 tết năm 2008, em đi con Escape về quê một mình. Đi đường thấy 2 vợ chồng bế 1 em bé khoảng 2t đi xe honda, hành lý lỉnh khỉnh cũng như đang về quê. Em theo dõi từ Bình Dương đến gần hết Tỉnh Bình Dương, cảm giác họ cũng phải đi đường dài như mình, đoạn đường vắng, em chủ động chạy lên song song, ra hiệu cho họ dừng lại, nhìn thằng nhỏ bằng tuổi con cháu mình cầm lòng không được. Hỏi thăm thì họ phải đi từ SG về Gia Lai để ăn tết, là công nhân nghèo. Em chủ động đề nghị chở giúp người phụ nữ cùng thằng bé về BMT, cho số điện thoại để anh chồng liên lạc suốt hành trình. Đến BMT thì cả 2 nghỉ ngơi chờ người chồng đến sau rồi đi tiếp bằng xe 2B về Gia Lai. Không biết nếu mình không chở giúp, chỉ tội thằng bé phải chịu nắng, gió từ SG về Gia Lai! Các bác nghĩ xem nó chịu nổi không???
2. Lần thứ 2 là năm ngoái em đi từ VT về SG, đến đoạn Cầu Cỏ May, trên cầu thấy 1 người phụ nữ dắt đứa trẻ 3t, dáng đi mệt mỏi, xiêu vẹo, chạy đến gần thì thấy là phụ nữ mang thai. Qua hết cầu em dừng lại, nhìn kính chiếu hậu thì tình cờ có 1 chị đi xe 2B có lẽ cũng đồng cảm như mình cũng dừng lại, cho họ lên xe đi quá giang. Em đi theo 1 đoạn đến gần Chợ Bà Rịa thì chạy gần và yêu cầu họ dừng lại: Sau đó thì là một chuyện dài về hoàn cảnh người phụ nữ.... 1 đứa con 3 tuổi, đang mang thai ...chồng đang vào tù ...hành lý, đồ dùng đang mang theo do gia đình đuổi đi ...mục đích là lên SG sinh con rồi tìm ai đó để cho vì không có khả năng nuôi. Sau khi tìm hiểu và chia sẻ, em khuyên nên sinh và giữ lại đứa bé để nuôi, đừng làm chuyện dại dột mà sau này hối hận. Bà mẹ trẻ chỉ biết ngồi khóc suốt đoạn đường. Để hỗ trợ và mong muốn họ có quyết định đúng, em hỗ trợ lúc đó một ít tiền để họ kiếm sống ...cũng may bà mẹ trẻ thức tỉnh và tự kiếm sống bằng số vốn đó với việc bán vé số ...sau đó em có liên lạc sau khi cô ta sinh nở, thấy đúng là mình đưa ta ra cho họ nắm đúng lúc. Vẫn vui vì quyết định đúng đắn lúc đó.
Đến giờ em vẫn giữ thói quen cho người lớm tuổi, phụ nữ có em bé quá giang mỗi khi đi đường dài và có dịp.
F1racer
Cụ thật là hào hiệp,trượng nghĩa và sâu sắc!!!



Đời thật đẹp nếu ai cũng làm được như cụ!!!
NắngSG nói:Bác là xxx tính tịt thu bằng lái của em hả?
Coza Nostra nói:Dạ bẩm mợ.NắngSG nói:ha ha ha... bác có nghèo ko? bác có tội nghiệp ko? bác có ăn trầu ko ạ?
Em là "em có một ước ao, em có một khát khao" là đc quá giang xe mợ với tốc độ 110km/h trên đường Cần Giờ.
Hìe hìe ...
Mợ lại làm em tổn thương khi nói em là xxx rồi.
Em là em muốn "vượt lên chính mình" thôi.