Vâng bác , đang ở khoảng 49 chưa qua 53 đã tới , thích đủ thứ rùi cũng sợ đủ thứ..Ú Oà, vậy là bác 5 xập lẻ rầu. Bác hơn em 3 tuổi!
Nói giỡn vậy thôi chứ má xấp nhỏ làm gì có cửa nói chuyện ngang hàng với tèo, muốn nói chuyện với tèo nó toàn phải quỳ gối không có bác xanh ơi.Đàn ông vậy thì Kém roài, mềnh sẽ không còn thích Tèo nữa đâu!
Đời mình chỉ sợ mỗi phải chia tay cha mẹ. Còn tất cả những thứ còn lại, mềnh không biết chữ SỢ là gì đâu nghe!!!
Sao mềnh thấy nhiều người sợ Má xấp nhỏ quá dzậy ta??? Haizzzzzzzz
Món khoái số 1 của em đoá !Bác chắc không nhậu Rắn cũng kg uống rượu rắn nhể?

Quì gối gọi Tèo trong gầm giường ra trả bài nè .....heheNói giỡn vậy thôi chứ má xấp nhỏ làm gì có cửa nói chuyện ngang hàng với tèo, muốn nói chuyện với tèo nó toàn phải quỳ gối không có bác xanh ơi.

Phàm ở đời người ta hay ảo tưởng lắm, cái gì mình hông có, hông được thì hay thích nói thể hiện lắm. Tèo hiểu bác xanh lắm bác ơiChuẩn MEN ai cũng là Vua trong nhà mình , có điều Vương quốc to nhỏ,mạnh yếu khác nhau ,hậu cung êm ấm ,quân thầntrung liệt ,bá tánh an vui là Vua hơn Vua.... Còn ngoài đường em xin làm lính ạ (muốn Vua như Bác cũng ko đc)....chỉ dám ngước nhìn !![]()
Vậy bác cho tèo lạc xoong xin phép gọi là chú nghenHà hà, mềnh Rà, gần 5 xập, an phận thủ thường. Nghỉ ngơi, không bon chen với đời nữa đâu bác ạ!
Ra đường, chỉ cần cái xe tốt, thủng đâu vá đấy, ít hỏng hóc để đi lại là ổn rồi bác ạ!
Bác kh...nh em đành chịu thôi!!! Em chả còn sức khỏe để hầu hạ xe cộ nữa đâu!!!
Hông nghen, tèo nghĩ bác ấy chơi con hamster mới ngon nheBác chơi con Hammer cho đỉnh Bác



Bác thăng nào nghĩ chiêu tăng thuế má hả bác, có chăng chỉ tăng thu phí thôi chứ.Em cúng... bác Thăng, cầu cho bác ấy đừng nghĩ chiêu tăng thuế má lên nữa để dân đỡ khổ...
Có rủ tèo hông chú xanh?Xem mai tổ chức gần trường em, xem có cái nhà hàng nào đẹp đẹp, anh em tụ tập, chia tay nhà thuốc cái nhể Mì!