cái máy xách zo nhà đang đạpHay không có cái máy luôn ta ?![]()
uh, ra vặt cái logo cua Tèo đitèo trốn rồi mấy anh ơi, một mình 1 bóng.
Hình như chỉ xe kinh doanh mới đề máy, bật đèn, ưu tiên đến hết nhang thôi bác. Vì theo quan niệm là "Cầu cho có khách liên tục (đề máy) để chạy được ngày cũng như đêm (mở đèn), tai qua nạn khỏi (mở ưu tiên)". Còn xe gia đình thì e cũng không cúng nên e không biết đúng không. Chứ xe e kinh doanh e quan niệm vậysao Tèo không nổ máy, bật đèn vậy?
ừ chắc vậy, nói chung cũng không biết cúng sao cho đúng, thấy người ta cúng sao, mình bắt chước vậy thôi, quan trong cái tâm của mìnhHình như chỉ xe kinh doanh mới đề máy, bật đèn, ưu tiên đến hết nhang thôi bác. Vì theo quan niệm là "Cầu cho có khách liên tục (đề máy) để chạy được ngày cũng như đêm (mở đèn), tai qua nạn khỏi (mở ưu tiên)". Còn xe gia đình thì e cũng không cúng nên e không biết đúng không. Chứ xe e kinh doanh e quan niệm vậy![]()
Tranh thủ Bác Tèo đang đạp máy trong nhà, vặt lươn 3 cái nắp đậy bánh xe cùng 2 kính hậu luôn
ừ chắc vậy, nói chung cũng không biết cúng sao cho đúng, thấy người ta cúng sao, mình bắt chước vậy thôi, quan trong cái tâm của mình[/QUOTE]
Dạ cho bác 10 like nhoen![]()
Sao Anh biết ,hay vậy? Thật không thể tin nổi, anh Xanh biết cái đó của Tèo nó mềm!Mồm miệng Tèo Kứng thì mình có nghe, nhưng vụ kia chắc khó Kứng được như mồm nhể bác Tèo???
Đừng nói Kứng nghe, biết tỏng cái đó rồi, mềm oạt!!!
Tèo lạc xoong mua đường hết luôn rồi, xe lạ cấm vào bác ơitèo đậu xe ngược chiều để cúng, chắc tháng này tốn bánh mì cho xxx lắm đây, kkk
Vậy bác phải cám ơn tèo đó nghen, nhờ tèo nhắc mà bác mới nhớ ra.trời, xách chạy từ sáng đến giờ, quên mất. Sao bây giờ Tèo?