Mềnh tâm sự thiệt cái bụng đó! Xin đừng đá xoáy chớ!!! HêhêChuẩn MEN ai cũng là Vua trong nhà mình , có điều Vương quốc to nhỏ,mạnh yếu khác nhau ,hậu cung êm ấm ,quân thầntrung liệt ,bá tánh an vui là Vua hơn Vua.... Còn ngoài đường em xin làm lính ạ (muốn Vua như Bác cũng ko đc)....chỉ dám ngước nhìn !![]()
Hà hà, mềnh Rà, gần 5 xập, an phận thủ thường. Nghỉ ngơi, không bon chen với đời nữa đâu bác ạ!Dự l
Bác mà đi CR LD em khinh ...hehe![]()
Ra đường, chỉ cần cái xe tốt, thủng đâu vá đấy, ít hỏng hóc để đi lại là ổn rồi bác ạ!
Bác kh...nh em đành chịu thôi!!! Em chả còn sức khỏe để hầu hạ xe cộ nữa đâu!!!
Mềnh tâm sự thiệt cái bụng đó! Xin đừng đá xoáy chớ!!! Hêhê
Đùa tí , nào dám xoáy.....,em -bác chắc gần cùng tuổi ,Đúng là Rà rồi tâm sự , nói chuyện vui khuây khoả ,, đc vậy là qusi hoá với em rùi (ko xoáy nhá )!Hà hà, mềnh Rà, gần 5 xập, an phận thủ thường. Nghỉ ngơi, không bon chen với đời nữa đâu bác ạ!
Ra đường, chỉ cần cái xe tốt, thủng đâu vá đấy, ít hỏng hóc để đi lại là ổn rồi bác ạ!
Bác kh...nh em đành chịu thôi!!! Em chả còn sức khỏe để hầu hạ xe cộ nữa đâu!!!
Thích Bác chổ SỢ CHIA TAY CHA MẸ lắm đóa. LIKE Bác 10 phát.Đàn ông vậy thì Kém roài, mềnh sẽ không còn thích Tèo nữa đâu!
Đời mình chỉ sợ mỗi phải chia tay cha mẹ. Còn tất cả những thứ còn lại, mềnh không biết chữ SỢ là gì đâu nghe!!!
Sao mềnh thấy nhiều người sợ Má xấp nhỏ quá dzậy ta??? Haizzzzzzzz
Cũng hỏi nhỏ Bác xíu, ngoài 1 cái sợ, Bác có SỢ BỆNH không?Đàn ông vậy thì Kém roài, mềnh sẽ không còn thích Tèo nữa đâu!
Đời mình chỉ sợ mỗi phải chia tay cha mẹ. Còn tất cả những thứ còn lại, mềnh không biết chữ SỢ là gì đâu nghe!!!
Sao mềnh thấy nhiều người sợ Má xấp nhỏ quá dzậy ta??? Haizzzzzzzz




Ông Bà mình nói:" Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, XE PHÁO LÀ TAI ƯƠNG" Vậy đẩy ẻm đi xong, coi như thoát tai ương. Nhưng thường Bác đẩy em già đi, rước về em mới nhon hơn, chớ sao Bác buồn nè?Vậy mà mỗi lần bán xe, mềnh toàn buồn rớt nước mắt đó bác!
Tại sao bán xe lại cười mừng??? Mềnh không hiểu???
Bác làm ăn kì quá nheLần nào bán xe mềnh cũng tiếc đứt ruột, bán xong, chỉ muốn đuổi theo đòi lại!
Đã từng làm vậy vài lần roài đó bác.
vậy là Bác đẹp trai nhất nhà. HaaaaaTừ trước tới nay, cuộc sống của mình, nhà cửa, xe cộ, đàn bà chỉ là vật trang sức!!!
Lơ mơ mềnh cho lên đường ngay lập tức!
Trong nhà mình, mình là Vua!!! (ra đường cũng vậy luôn)!!!




Bác chơi con Hammer cho đỉnh BácHà hà, mềnh Rà, gần 5 xập, an phận thủ thường. Nghỉ ngơi, không bon chen với đời nữa đâu bác ạ!
Ra đường, chỉ cần cái xe tốt, thủng đâu vá đấy, ít hỏng hóc để đi lại là ổn rồi bác ạ!
Bác kh...nh em đành chịu thôi!!! Em chả còn sức khỏe để hầu hạ xe cộ nữa đâu!!!
bửa nào Bác rủ ông Xanh đi câu cá luôn đi, hội bạn già chém cho banh cái hồ câu luôn.Đùa tí , nào dám xoáy.....,em -bác chắc gần cùng tuổi ,Đúng là Rà rồi tâm sự , nói chuyện vui khuây khoả ,, đc vậy là qusi hoá với em rùi (ko xoáy nhá )!![]()