2 năm trước em đi đám tang ba của anh bạn ở Sóc Trăng chạy (Ford Lancer ) vô đường nhỏ cầu hẹp + yếu. Chạy vô khoảng chục km thì thấy bên tay trái 1 cây xăng cách đó 100m là cây cầu thấy ghi Bảng cầu yếu - cấm xe Ô tô nên gửi xe ở cây xăng đi bộ vô (vì chả có xe ôm ) khoảng 3km vô tới đám tang mới thấy có hơn chục chiếc xe ô tô đậu ngay đám tang có đủ Toy cá mập, Printer (16 chỗ ) Everest, Camry ....... Cũng may lúc đi ra 4 anh em có giang mấy xe này ra chứ không là lội bộ hếtt xỉu rượu luôn
Thế mới thấy ông Tố Hữu nói " Dân ta gan dạ anh hùng" quả là không ngoa
. em thì em không dám đâu ợ
Last edited by a moderator: