Trưa hôm nay,tại vòng xoay bùng binh CÂY GÕ Q11,em đang chạy tà tà vô vòng xoay hướng vô đường MINH PHỤNG,có anh A(em tạm gọi như thế) chạy 2b hướng 3/2 về bến xe mt,tới giao lộ 3/2- MP,có chiếc xe 2b khác vọt lên qua đầu xe anh A,thắng gấp lại,theo phản xạ anh A thắng lại,liền lúc đó có người đàn ông lủi thẳng vô xe anh A bên trái,hắn ta lấy bánh xe trước của mình tự móc vào gát chân xe anh A,miệng la oai oái,làm cho anh A lúng túng mất tập trung lo xoay người ra xem kẹt như thế nào để mà gỡ ra,bên phải anh A có một cặp nam nữ chạy chiếc novo4 xắn vào kẹp bên phải,hắn thò tay móc gọn cục tiền của anh A,để bên túi quần phải,xong tất cả biến mất chưa được 30 giây,kể từ lúc va quẹt,tội nghiệp anh A,bị móc mà không hay,băng này đi có 3 xe,các bác đi đường đừng để tiền nhiều trong túi quần,mất cảnh giác làm mồi ngon cho bọn xấu,sẵn đây các bác nào có mua bán với bạn hàng tỉnh,hay gởi tiền hàng qua chành xe,khi nhận tiền cần dặn người làm nhớ cất kỉ,kẻo mất tiền mang tiếng tình ngay lý gian tội nghiệp như anh A ở trên