Em cũng hay cảnh giác taxi nhưng lại chủ quan với bác tài Ỉn này. Lúc đứng đợi đèn đỏ không thấy bác ấy đâu. Tự nhiên qua gần hết ngã 4 thấy bác ấy lù lù bên cạnh và lại còn thốc ga vọt qua.
Chuyện hàng ngày em vẫn gặp, taxi và xe khách 16-24 chỗ gặp thường xuyên. Lâu lâu còn bị mấy anh bus chèn ép nữa. Bác nào hay đi Trường Chinh, đến gần ngã tư Phan Huy Ích sẽ được xem cảnh 4 chiếc xe bus xếp hàng làn phải để xuống khách, rùi đồng loạt đưa đầu vô làn giữa (vì làn phải để quẹo phải) nhìn như thể dục đồng diễn. Lúc này các bác làn giữa ko phải bị 1, mà tới 4 chiếc xe bus tạt đầu cùng lúc.
Hôm bữa đi đường Nguyễn Tất Thành vào Q1, có bác Mec A200 xin nhan vào làn trái, em tính nhường đạp chân thắng mà nhầm chân ga, xe chồm lên làm bác lái Mec hãi đi luôn không vào nữa. Em ngồi trong xe cũng không làm được giề. Nhường được thì nhường cho lành!meocon07 nói:Thỉnh thoảng bị như vậy. Tùy vào xe kia, nếu chạy láo thì em em thốc ga ép không cho nó vào luôn còn nếu xi nhan đàng hoàng thì nhường đường cho vào.
trường hợp này là em thì innova đừng hòng chen được vào, bác chủ chưa biết các chống lại bọn này rồi
Street_Version nói:trường hợp này là em thì innova đừng hòng chen được vào, bác chủ chưa biết các chống lại bọn này rồi
Nhờ bác chỉ giáo
Street_Version nói:trường hợp này là em thì innova đừng hòng chen được vào, bác chủ chưa biết các chống lại bọn này rồi
Chống kiểu nào bác? em cũng đang thắc mắc?
Bus và taxi là trùm tạt đầu, chen land, nhá đèn, bấm còi. Nhiều lúc bực nhưng cố gắng nhường nhịn để nhận 10 diều lành các bác ah. Em cũng chẳng hiểu là làm vậy để làm gì, nhiều lúc vượt qua rồi cũng chạy trước xe em có mấy mét. VN mình chẳng có văn hóa giao thông gì cả.
Trong tp ghét nhất mấy thằng chạy taxi, ngay cả 2b nó còn k tha, k ít lần gặp taxi ủi 2b, vậy mà nó xuống xe làm láo nữa chứ. Mỗi lần thấy taxi bi xxx quọăc vào zui ghê.